Sau cuộc họp bất thường

(Dân trí) - “Em chưa mua dầu gội đầu à? Lại quên nhắc anh thu xếp việc mai về giỗ bác rồi”. Vợ gắt: “Em có phải là máy tính của anh đâu! Tốt nhất anh ghi vào tờ giấy”.

Rồi có khi chính vợ lại thuận miệng nhờ “Anh nhắc em mai rằm, mua đồ thắp hương nhé. Nhớ bảo em mua dầu ăn nữa”…

 

Cho đến một hôm:

 

“Em thấy tờ giấy nhớ màu vàng anh dán lên cánh tủ không?”. “Chắc gió làm rơi, “siêu nhân” của chúng ta hẳn đã kịp nghịch vò nát và em tưởng rác nên quét đi rồi”.

 

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau khổ kia, vợ biết là sẽ mất khối thời gian để tìm lại các thông tin. Đã thế thi thoảng trong nhà lại có câu: “Em (anh) có nhìn thấy cuốn sách ABC của anh (em) không?”

 

Một cuộc họp bất thường được mở ra. Vợ chồng đồng lòng nhất trí, từ giờ phải cải tiến, cải tổ lại toàn bộ, giúp gia đình ngày một gọn gàng sạch đẹp và văn minh hơn, không được để tái diễn cảnh thiếu quy củ tương tự.

 
Sau cuộc họp bất thường


Ngay hôm sau chồng mua về một bảng treo hình chữ nhật màu trắng 70cmx100cm. Có sẵn khay đựng giẻ và bút. Ở giữa chồng ghi chữ in hoa to: “BẢNG GHI CHÚ KẾ HOẠCH” rồi kẻ chia thành hai phần.

 

Từ đó sáng sáng bảng được đọc và viết đều đặn. Chồng ghi: việc cần nhớ: Ngày… đi họp ở Hà Nội. Ngày… về quê có đám cưới. Cột ghi chú được viết tùy hứng hơn: Vợ ơi, hết café rồi. Ngày 3/3 âm lịch: Thèm bánh trôi, bánh chay quá. Ngày…: Giời này mà có món bò sốt vang ăn với bánh mì thì tuyệt.

 

Vợ cũng không kém cạnh, kế hoạch đặt ra chi chít: Ngày…:  Đọc xong cuốn… Tìm mua cuốn ABC của tác giả XYZ. Đi thăm cô nằm viện. Học làm món Kim chi. Nhớ mua sữa cho “siêu nhân”.

 

Những việc đã thực hiện thì xóa đi.

 

Giờ đến cải tổ cái giá sách, vợ đau đầu suy nghĩ xem nên cất giữ sao cho hợp lý.

 

Rốt cuộc, tầng cuối cùng bên phải được để sách, báo, truyện đọc giải trí, bên trái để sách tiếng Anh, từ điển vì thường dùng chung nên để ở khu vực dưới dễ lấy. Sách của chồng để trên cùng, cao vợ không với tới được. Tầng giữa bên trái sẽ là khu vực để tài liệu tra cứu của chồng, bên phải là sổ sách, tài liệu chuyên ngành của vợ.

 

Nhìn thành quả vợ đánh máy, in ra rồi dán rõ từng chủng loại sách vào từng ngăn trên giá, chồng cười: “Hay, tiếp thu sáng kiến và thêm vào sáng kiến mới nên hoàn hảo hẳn”.

 

Một lần vợ có việc đột xuất, về thấy hai bố con đang ôm nhau ngồi ăn bánh ngọt mua vội đại lý gần đó. Cuống quýt nấu xong được bữa cơm thì con gà gật muốn ngủ. Chồng phân bua: “Vừa đón về nó kêu đói nhặng lên, sờ tủ lạnh thì hết thức ăn, chả làm nổi cái gì, có bánh cho nó xơi là tài tình lắm rồi”. Tối hôm ấy hai vợ chồng vắt chân lên gối nằm suy nghĩ, chồng nêu ý kiến, nhà có tủ lạnh, tốt nhất cái gì trữ được thì cứ mua để đó. 

 

Vợ tiếp nối sáng kiến bằng đề nghị “Em sẽ lên thực đơn, cách chế biến cho cả tuần, in ra, dán lên chỗ dễ nhìn để vắng em anh biết đường mà nấu”. “Tuyệt vời!”.

 

Thế là cứ cuối tuần cả nhà tấp tểnh dẫn nhau đi chợ rồi siêu thị, chất đầy tủ lạnh, hôm nào đi làm về tiện gặp thứ gì ngon cũng tha về đổi món, còn nếu không thì cứ thực đơn mà diệt. Hai bố con tự chủ hẳn, vợ yên tâm bận đột xuất.

 

Những cải tiến được hưởng ứng nhiệt liệt nên liên tiếp sáng kiến mới được đưa ra.

 

Trước nhà có ba thùng rác, ngoài cổng, trong bếp, trong nhà vệ sinh, giờ chỉ cần một cái để tránh lười đi đổ, dây dưa nhiều ruồi, nhặng. Vợ nêu thêm ý tưởng, nên phân loại rác, những đồ nhựa, bìa, lon bia… có thể tái chế thì để riêng một thùng, gửi hàng đồng nát, chồng gật gù đồng tình.

 

Giấy tờ của hai vợ chồng nhiều lúc cần tìm là loạn cả lên, chồng liền mua tặng cái túi nhiều ngăn, giờ giấy, sổ, hồ sơ… của ai để riêng, có dán nhãn, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

 

Quy định đồ treo trong nhà tắm là loại bẩn cần cho vào máy, ai quên bộ mới trong đó bị giặt thì ráng chịu. Rồi tiến hành dán nhãn phân loại cho cả tủ quần áo, chia ra đồ dài, cộc, khăn, mũ, tất… Nề nếp hẳn. Những việc làm ấy giúp tiết kiệm thời gian và công sức đã mang lại hiệu quả cùng niềm vui không nhỏ cho gia đình.

 

TSL