Rượt đuổi tình yêu

(Dân trí) - Có người ví tình yêu là trò chơi cút bắt. Kẻ đang mong mỏi thứ tình cảm kỳ diệu này có lẽ thấm thía câu nói hơn cả. Dù thế nào cũng đừng đánh mất niềm tin, hy vọng và lòng kiên nhẫn trên hành trình tìm kiếm tình yêu của mình.

Hướng về ngày mai tươi sáng

 

Luôn nghĩ tình yêu của mình đang ở nơi nào đó, không ngừng hy vọng, tìm kiếm, bạn đã đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất để có thể tới đích là cần rộng mở tâm hồn và “giữ ấm” trái tim.

 

Hãy tin rằng một ngày không xa nữa, tình yêu sẽ gõ cửa.

 

Luôn sẵn sàng

 

Cảm giác cô đơn không có nghĩa bạn đã “thất bại” và dễ dàng từ bỏ, cũng không phải dấu hiệu tình yêu không bao giờ đến.

 

Vậy nên bạn hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống để đầu óc luôn minh mẫn, trái tim luôn vui chờ đón thần Ái Tình.

 

Đôi khi mạo hiểm

 

Nếu chỉ đứng ngoài cuộc sẽ rất khó nắm bắt cơ hội. Hãy mở rộng các mối quan hệ, hòa đồng với mọi người, thể hiện cá tính, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các “đối tượng” xung quanh thay vì chủ quan suy đoán và nhận xét.

 

Kiên nhẫn

 

Đừng cố gắng đánh lừa cảm xúc khi bạn thật sự không rung động. Nên sử dụng cả lý trí và tình cảm để hiểu rõ về mong ước bản thân và nhìn thấu các “ứng cử viên”.

 

Để làm được điều này, bạn cần kiên nhẫn. “Nồi nào úp vung đấy”, không phải tình yêu không đến với bạn mà chỉ là chưa đến thôi.

 

Chăm sóc bản thân

 

Trong khi chờ tình yêu, bạn hãy chăm sóc chu đáo cho chính mình. Bề ngoài mệt mỏi, tâm trí lơ đãng làm sao khơi lên trong bạn mong muốn, khát khao gì được nữa.

 

Hãy nhớ rằng người chiến thắng là người không bao giờ từ bỏ hy vọng, người có trái tim luôn tràn ngập tình yêu.

 

Hải Yến

Theo links2love