Rối bời vì chồng có con riêng

Thấy chồng van xin: “Anh không muốn ly hôn. Thực lòng, anh không yêu cô ta. Chỉ thương đứa con”, lòng Mai trùng xuống. Cô vừa thương, vừa oán hận khi phát hiện gần một năm qua, chồng đã lén lút chu cấp tiền cho vợ con riêng.

 
Rối bời vì chồng có con riêng  - 1


Mai (29 tuổi, nhân viên bảo hiểm) chưa hết sốc khi chồng thành thật thú nhận, có con riêng gần 2 tuổi. Anh còn bảo không hề yêu cô ta, chỉ là “lỡ”. Anh muốn Mai chấp nhận con riêng của mình vì người phụ nữ kia muốn đi nơi khác lập nghiệp. Mai phản đối gay gắt. Cô có thể không truy cứu chuyện ngoại tình của chồng nhưng nuôi con riêng cho chồng thì không đời nào. Mai không sợ chuyện kinh tế. Cô cũng không thù hằn vì suy cho cùng, đứa bé vô tội. Nhưng nếu hàng ngày phải nói chuyện, vui chơi, chăm sóc con riêng của chồng thì ám ảnh chồng mình với người đàn bà khác lại ùa về.

 

Phân tích nhiều phương án, như hàng tháng chu cấp 3 triệu để cô ta nuôi con, gửi con cho ông bà hay họ hàng của cô ta rồi mỗi tháng sẽ chu cấp cho họ 3 triệu nuôi con; mỗi tháng, chồng Mai được phép đi thăm con một lần nhưng phải có vợ đi cùng… Tuy nhiên, chồng Mai vẫn không ưng thuận. Anh bảo, anh đã sai lầm rồi nên bây giờ rất mong muốn được bù đắp cho con. Hai vợ chồng Mai xung đột hàng tháng trời. Có lúc, chồng Mai nổi khùng: “Tôi và nó sẽ thuê nhà ở riêng”, nhưng có khi, anh lại mềm mỏng, quỳ xuống rối rít: “Hãy thông cảm cho anh”.

 

Khác với Mai, Nhung (32 tuổi, kinh doanh) không bị chồng gắn cho trách nhiệm nuôi con. Nhưng hai vợ chồng đang “mướt mồ hôi” với yêu cầu từ vợ con riêng của chồng. “Cô ả” trắng trợn đòi được mua nhà riêng để yên tâm nuôi con. Chồng Nhung chần chừ thì bị “bồ” gọi cả bố mẹ, anh em ruột qua nhà làm ầm ĩ. Chồng rối trí, tan giờ làm mà không dám về nhà, cứ mặc vợ loay hoay trả lời điện thoại của nhân tình chồng: “Bao giờ thì lo xong tiền”.

 

Người phụ nữ đó cho rằng đã quá thiệt thòi khi không chồng mà có con. Cô ta cần được bù đắp bằng vật chất và khăng khăng, thế vẫn còn quá nhẹ cho vợ chồng Nhung. Nhung đang rối bời vì không thể bỏ chồng, lại quá mệt vì lo xoay tiền cho êm chuyện. Nhung cảnh cáo chồng: “Đợi chuyện này qua, sẽ trừng phạt anh sau. Không để anh sợ thì anh lại tái phát tật xấu”.

 

Quỳnh (33 tuổi, kế toán) chưa quên chuyện 2 năm trước, bị chồng lừa dối suốt 5 năm trời. Lúc đó, con riêng của chồng đã được 3 tuổi. Quỳnh gặp “tình địch”, người phụ nữ kia khẳng định: “Tôi yêu chồng chị và không có ý muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình chị”. Quỳnh yêu cầu chồng và cô ta chấm dứt, cả hai người đều hứa sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, Quỳnh không yên tâm. Đã có lúc, thấy chồng về muộn hay vắng nhà là ruột gan cô rối bời vì tưởng tượng, họ đang gặp gỡ nhau.

 

Quỳnh cũng chuẩn bị tư tưởng sẽ nuôi con một mình, nếu chồng chọn mẹ con cô ta. Nhưng rất may, anh không làm thế. Thấy vợ cứng rắn, chồng Quỳnh đành chấp nhận mọi yêu cầu của vợ, từ tiền chu cấp hàng tháng để nuôi con riêng, thời gian vợ chồng đi thăm con, thậm chí, cả việc để con riêng của chồng đến nhà mình chơi…

 

Hai năm trôi qua, Quỳnh cố kìm lòng, không bới móc chồng. Cô luôn cảnh cáo: “Anh còn đi gặp cô ta một lần sau lưng em thì mình ly hôn”. Nếu có việc gì liên quan đến con riêng, chồng Quỳnh buộc phải trao đổi với vợ. Bây giờ, mọi chuyện đã ổn hơn. Chồng Quỳnh chỉ có trách nhiệm với con riêng, chứ không tơ tưởng đến người mẹ đó.

 

Bị đặt vào việc đã rồi

 

Chuyện ngoại tình dù với bất kỳ lý do nào cũng bị lên án. Tuy nhiên, không ít người vợ đau khổ vì bị đặt vào thế đã rồi. Một số trường hợp ly hôn chóng váng khi chồng theo vợ con riêng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, không thể chia tay mà vợ chồng thực sự muốn hàn gắn. Khi đó, tìm một phương án hiệu quả là điều cần thiết.

 

Trong tình thế này, hãy bình tĩnh cùng chồng tìm cách. Hỏi xem bây giờ chồng tính thế nào? Thống nhất chuyện chăm nuôi con riêng của chồng nhưng cương quyết không chịu cảnh chồng chung. Nếu không quyết đoán, dễ rơi vào cảnh cam chịu đứng nhìn chồng “cặp bồ” lung tung. Khéo léo để chồng biết, bản thân không gây hại cho đứa bé, quan trọng là không muốn gia đình tan nát.

 

Thứ hai, hãy để chồng tự thu xếp chuyện riêng với cô ta. Cũng có thể gặp mặt tình địch nói chuyện. Nhưng nhớ là để dàn xếp mọi chuyện chứ không phải đánh ghen ầm ĩ. Ghen tuông mù quáng không bao giờ mang lại lợi ích gì. Hãy đặt mục đích giữ hạnh phúc gia đình, chăm lo cho con cái của mình lên hàng đầu. Tuy nhiên, sự gặp mặt này phải được thống nhất với chồng. Có thể gặp gỡ tay ba để nêu giải pháp chăm sóc con riêng.

 

Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên sự đồng ý của 3 người. Nhưng nhất định không để cô ta dùng con riêng hăm dọa hay dụ dỗ chồng mình. Người phụ nữ đó không được pháp luật bảo hộ.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé