Quà 1/6 cho con

(Dân trí) - Chích Bông của mẹ đã trải qua một cái Tết thiếu nhi rồi, nay chuẩn bị đón thêm một cái Tết nữa...

Năm ngoái con còn nhỏ nên chưa biết háo hức với ngày của mình, mẹ thì khi đó chưa đi làm nên bận rộn, loanh quanh với việc chăm con, để ngày ấy qua rồi mới nhớ ra, thật có lỗi quá!
 
Quà 1/6 cho con - 1


 

Năm nay báo đài, TV liên tục giới thiệu, siêu thị còn phát tờ rơi quảng cáo khuyến mãi ngày 1/6 thành ra mẹ không thể nào thờ ơ với dịp này.

 

Chà, Tết thiếu nhi, lâu lắm rồi lòng mẹ mới chộn rộn và vui mừng mong chờ ngày này đến thế, vì trong nhà mình có một thiếu nhi mà. Mẹ lên kế hoạch thật chi tiết, mua gì cho con bây giờ nhỉ? Giữa thời buổi này phải “cân não” xem mua cái nào mà ngon bổ lại rẻ.

 

Công ty bố con vẫn như năm ngoái, quy quà tặng ra “thóc” để các bậc phụ huynh tùy cơ ứng biến mà tặng con quà cho phù hợp. Thế cũng hay, mẹ sẽ chọn cho con một món quà thật ý nghĩa làm kỷ niệm, để con nhớ về quà công ty bố tặng năm 1 tuổi này, năm 2 tuổi đây...

 

Nhưng đó là quà của công ty, còn bố mẹ biết mua gì bây giờ? Quần áo, đồ chơi thì vừa sinh nhật xong, con được tặng nhiều lắm. Xe pháo cũng đã có hai chiếc, đồ ăn thì toàn người lớn “chiến” con có được “xơ múi” gì mấy đâu, nan giải thật? Quà tặng con thôi mà mẹ đau đầu mất mấy hôm.

 

Thế rồi mẹ cũng nghĩ ra được một món.

 

Sáng mùng 1/6, con không còn bị đánh thức để dậy sớm nữa, mẹ con ta có thể “mèo lười” một chút, cho bố ra ngoài quán ăn sáng cũng được, mình đủng đỉnh cũng không sao.

 

Mẹ sẽ tạm không phải cuống quýt cho con ăn, hay vội vàng đi chợ mua đồ, rồi tấp tỏa mang con đi gửi nhà bà hàng xóm cho kịp giờ làm, để phải mong ngóng mãi đến chiều mới được gặp nhau… vì hôm nay mẹ đã xin cơ quan cho nghỉ ở nhà với con mà.

 

Con biết đấy, trường mầm non gần nhà mình sắp xây dựng xong, tháng 9 tới là khai giảng, bố mẹ dự định sẽ cho con nhập học ở đây, vậy nên chỉ có lần này là ngày tết thiếu nhi mẹ con mình được “vô tổ chức” trốn học đi chơi với nhau thôi.

 

Nhớ lần tạm biệt con để đi làm, nghĩ cảnh con ôm chặt mẹ rồi quắp chân không buông mẹ ra mà mẹ thương quá. Bà bảo con tai tinh thật, nghe tiếng xe mẹ mà đang ngồi trong buồng tự dưng thoăn thoắt chạy ra ngoài, lát sau thì thấy mẹ lạch cạch mở cổng bước vào, con mong mẹ về quá đấy mà, thương ghê! Thế nên mẹ đã quyết định như vậy.

 

Mẹ sẽ dắt con đi uống Vitamin A ngoài trạm y tế phường, sau đó đưa con đi siêu thị mua đồ chơi mà con thích và chiều tối khi bố đi làm về, nhà mình sẽ ăn tối sớm để còn đi công viên, đến nhà văn hóa thiếu nhi cho con giao lưu, chơi đùa cùng các bạn…

 

Ngày tết thiếu nhi mẹ ở bên con cả ngày luôn. Con có thích món quà này không?
 
Mẹ Chích Bông
(Búp non đáng yêu)