Nỗi lòng em

(Dân trí) - Mình yêu nhau 5 năm mới cưới. Ngày cưới em đẹp dịu dàng, anh hãnh diện. Em đợi chờ cuộc sống lứa đôi hạnh phúc trong tình yêu thương vô bờ bến.

Anh vốn là người ít nói, bên em anh trìu mến, thân thương đến lạ kỳ. Anh chỉ nhìn em cũng đủ làm lòng em ấm áp. Sự chân thành, mộc mạc của anh đã chiếm lấy trái tim em, để em biết rằng chỉ cần anh thật lòng với em là đủ.

 

Anh thường hỏi “vì sao yêu anh?”. Em nói rằng: “Vì bên anh em được là chính mình”. Khi đó, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Nhưng rồi, người chồng hiền lành, dịu dàng, đầy quan tâm đến em ở anh không còn nữa.

 

Anh đã thay đổi, bận rộn với công việc hơn, thời gian bên em ít hơn, những cuộc trò chuyện cũng thưa dần. Khi phải nói với em, anh nói nhát gừng, nhiều lúc anh trở nên cục súc. Em đau lòng lắm. Đâu phải chúng ta chưa từng yêu nhau.

 

Có những lúc vợ chồng gần gũi nhau trong im lặng nặng nề.  Em sợ rằng chúng mình mãi thế này sẽ ngày càng xa nhau không thể níu kéo lại.

 

Yêu nhau bao năm rồi đến với nhau bằng tình yêu chân thật, sao tình cảm vợ chồng của mình như không đủ độ bền vững? Ngày mới yêu nồng nàn, đằm thắm đến như vậy, khi nào cũng muốn gần nhau. Anh từng buồn khi ai đó theo đuổi em, từng nhìn em với ánh mắt ngượng ngùng mà yêu thương trìu mến. Sao bây giờ anh tiết kiệm ánh nhìn đến vậy? Nhiều khi, em tự hỏi tại sao phải luôn chờ đợi ánh nhìn của anh…

 

Thực ra, chỉ cần anh thi thoảng nhìn em, choàng tay ôm em đã làm em hạnh phúc. Biết anh là người nhạy cảm, dễ tổn thương nên những lời em nói có thể làm anh buồn. Nhưng những lời trong lúc giận dữ không đáng để anh mang theo mãi. Nỗi bực tức mà người khác mang lại cho ta cũng giống như những củ khoai tây được cất vào bao tải mang theo hàng ngày. Ngày đầu tiên củ khoai vẫn bình thường, ngày thứ hai hơi có mùi, ngày thứ ba, thứ tư sẽ thối rữa và đến lúc phải vứt đi. Anh đừng nặng lòng suy nghĩ về những lời em đã nói khi mình cãi cọ. Anh đừng tiết kiệm lời nói, tiết kiệm sự chia sẻ với em nữa. Đừng để em cô đơn, mò mẫm đi tìm hạnh phúc của chúng mình để rồi lạc lối.  

 

Hoàng Lan