“Nịnh” mẹ chồng

Cuối giờ làm buổi chiều, tôi ghé về nhà mẹ đẻ. Con gái lấy chồng gần nhà thường hay tạt về bên ngoại, khi thì xin cái nọ, vòi cái kia, cũng nhiều khi chẳng xin gì cả mà chỉ muốn thì thầm với mẹ thôi.

 
“Nịnh” mẹ chồng - 1


- Sao giờ này cô chưa về nhà lo cơm nước cho chồng mà còn chạy về đây làm gì?

 

- Một tí thôi mẹ ạ! Con nhớ mẹ mà.

 

- Còn tôi thì không nhớ cô. Con gái đi lấy chồng mà về nhà mẹ đẻ nhiều quá là không tốt đâu. Cô làm dâu nhà người ta như thế nào? Có hay bị mắng không?

 

Tôi kể chuyện bếp núc. Mẹ tôi phì cười: “Đẹp mặt nhỉ! Lỗi của cô là những ngày sống với mẹ đẻ không chịu học bếp núc. Lười hơn cả con lười, ngày 3 bữa cơm mẹ hầu tận miệng nên không làm, không học gì cả. Nghe cô kể như thế chứng tỏ mẹ chồng cô là người tốt, phải tay tôi thì tôi hắt cốc chè đi”.

 

- Vì được mẹ hầu nhiều nên giờ con phải trả ơn mẹ đây. Con vừa lĩnh lương, xin biếu mẹ một trăm để mẹ ăn quà.

 

- Tôi không cầm đâu. Cô mang về mà biếu mẹ chồng. Đã biếu tiền quà cho mẹ chồng chưa?

 

- Con chưa.

 

- Của nợ! Lấy chồng rồi, không biếu tiền mẹ đẻ cũng được, nhưng tiền quà của mẹ chồng thì không được quên. Đời một người đàn bà, thời gian sống với bố mẹ đẻ ít hơn sống với gia đình nhà chồng. Do đó, cô phải nhớ ăn ở với mẹ chồng cho tử tế. Nếu biết ăn ở thì cô sẽ có hai người mẹ, còn nếu không biết điều thì cô mất mẹ chồng và có thể mất cả chồng luôn.

 

- Mẹ yên tâm, chồng con rất yêu con.

 

- Con ranh này chẳng biết gì. Con trai yêu vợ mấy thì cũng luôn bênh vực mẹ. Cô đừng có hí hửng. Cầm một trăm nghìn này về biếu mẹ chồng ngay cho tôi nhờ.

 

- Mẹ cứ cầm lấy. Con sẽ biếu mẹ chồng mà, chỉ phải không có tiền đẹp, toàn tiền năm mươi nghìn.

 

- Năm mươi nghìn vẫn to quá.

 

Mẹ tôi nói thế rồi mở tủ lấy ra hai cọc tiền, một cọc loại mười nghìn đồng và cọc kia loại năm trăm đồng: “Chị dâu cô vừa biếu tôi hôm qua đây. Nịnh mẹ chồng phải thế này cơ, không đáng là bao nhưng là tấm lòng và sự chu đáo. Người già ăn quà sáng mỗi ngày chỉ hết mười nghìn đồng thôi, còn loại tiền năm trăm đồng là để đi chùa. Con dâu trẻ mà còn biết nghĩ tới chuyện mẹ chồng đi chùa thì hết ý rồi. Tôi thấy mẹ chồng cô cũng hay đi chùa lắm”. Giờ thì tôi hiểu vì sao chị dâu tôi lại được mẹ chồng quý hơn cả con đẻ. 

 

Theo Thanh Thanh

Gia đình & Xã hội