Những trò ghen... ngược

Người ta không còn lạ lẫm khi nghe chỗ này, chỗ kia vụ bồ ghen vợ. Lỗi này trước tiên thuộc về các ông chồng, nhưng sự nhẫn nhịn đến nhu nhược của các bà vợ không phải là "vô can".

Bồ rủ vợ đi đánh ghen

 

Ông Quang và bà Thịnh cùng là nghiêm cứu sinh ở Liên Xô, yêu nhau, cưới nhau từ những năm 1970. Về nước, hai ông bà cùng làm giảng viên ở một trường đại học danh tiếng. Có với nhau hai mặt con, kinh tế gia đình vững chắc, ai cũng nghĩ bà Thịnh là người hạnh phúc.

 

Nhưng, “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Bà biết ông có bồ, một cô gái trẻ, kém ông gần chục tuổi, ông đã xây cho cô một ngôi nhà ở Gia Lâm và hàng ngày sau mỗi buổi lên lớp, ông không về nhà với vợ mà cứ phóng thẳng xe qua cầu.

 

Không hiểu ông đã nói gì với cô bồ và cũng không hiểu lòng tự trọng của cô nàng đến đâu mà có lần, cô ta đến gặp thẳng bà yêu cầu bà "buông" ông Quang ra, ly dị để hai người họ đàn hoàng làm đám cưới.

 

Hàng ngày cô ta gọi điện đến nhà, gào lên trong điện thoại rằng bà có chồng mà không biết giữ, rằng ông Quang chỉ yêu mỗi mình cô ta, rằng chỉ có cô ta mới đem lại hạnh phúc đích thực cho ông Quang. Vốn hiền lành, lại nghĩ đến hai người con, bà không muốn phá vỡ gia đình đã gần 30 năm vun đắp, nên đành chấp nhận cuộc sống tay ba để giữ danh tiếng cho ông và sự yên ổn cho hai đứa con.

 

Nhưng không dừng ở đấy, khi đã chán chê mê mệt, ông Quang lại thậm thụt đi lại với cô bồ khác trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Biết chuyện, cô bồ thứ nhất nổi máu Hoạn Thư. Cô tức tốc chạy tới gặp bà Thịnh và rủ bà đi đánh ghen vì chỉ có bà với danh nghĩa vợ mới có quyền đánh ghen. Nhưng bà Thịnh đã coi ông Quang là người qua đường nên cảm giác ghen tuông đã tắt từ lâu.

 

Những kẻ "nhân danh tình yêu"

 

Ông Hưng bà Thắm lấy nhau đã 20 năm nay. Hai vợ chồng có với nhau một cô con gái, có lẽ vì thế mà bà Thắm đã hiền lại càng lép vế. 20 năm làm vợ chồng thì mười năm ông có bồ. Cô bồ trẻ hơn bà Thắm vài tuổi nhưng là "một nghệ sĩ điêu luyện" vì cô vốn xuất thân từ nhà hàng.

 

Thời gian đầu cô bồ cũng thấy áy náy và hành động "cướp chồng" người khác, nhưng dần dần, khi đã có ông Hưng thường xuyên, cảm giác tự trọng biến đi đâu mất. Cô nàng muốn ông Hưng dành cho mình tất cả tình, tiền. Đi lại với nhau một thời gian, ông Hưng mua cho cô một cơ ngơi riêng.

 

Và cũng từ đó, ông hay đi công tác hơn. Những chuyến đi công tác của ông thực ra là ở lì bên nhà cô bồ. Sau mỗi lần đi công tác về với vợ, cô bồ tên Lan nghĩ đến cảnh người tình đã từng chăm sóc cô, về nhà lại thêm sót vợ như thế thì lòng dạ nóng như lửa đốt. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt.

 

Lan biết cơ quan bà Thắm làm, con đường bà Thắm đi về, chọn đúng giờ tan tầm, bắt ông Hưng chở Lan õng ẹo để bà Thắm nhìn thấy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, bà Thắm gọi Lan đến nói chuỵên phải trái. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt bà, Lan đã gào lên như thể chính cô mới là người bị người khác cướp chồng. Lan mắng mỏ, chửi bới Bà Thắm.

 

Chuyện "bồ ghen với vợ" giờ đây không còn là chuyện hiếm gặp. Phần lớn nạn nhân trong chuyện này là những người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Họ không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình và chấp nhận sự thật dù nó có phũ phàng, nhưng những cô bồ đáo để không chịu để họ yên. Họ bị cướp chồng đã đành, cả cái quyền ghen cũng bị cướp nốt.

 

Theo Gia Đình & Xã Hội