Những ông chồng bị ngược đãi

Hình ảnh người chồng giúp đỡ vợ công việc gia đình không còn là điều gì lạ lẫm trong cuộc sống hiện đại. Nhưng vì một lí do nào đó, người chồng không chỉ còn “giúp đỡ” mà đã trở thành “osin thứ thiệt” cho vợ mình.

“Osin” tại gia

 

Trường hợp gia đình anh Bình là một điển hình. Anh Bình lấy chị Dung đã được hơn năm năm. Ngày trước anh là thợ xây, thường đi đó đây theo các công trình. Nhưng kể từ khi gặp tai nạn nghề nghiệp dẫn đến vẹo cột sống, anh đành phải ở nhà để nghỉ ngơi. Trong lúc chưa tìm được việc, anh Bình ở nhà giúp đỡ vợ những công việc vặt như nấu cơm, giặt giũ hay cho con ăn uống để chị tập trung cho sự nghiệp.

 

Trong thời gian này, chị Dung được thăng chức. Cuộc sống gia đình hai anh chị trở nên đầy đủ, sung túc hơn hẳn. Chị Dung tuyên bố anh Bình không cần phải đi làm, chị vẫn có thể nuôi sống cả gia đình.

 

Vậy là như một mệnh lệnh, anh Bình phải ở nhà làm thay vợ tất cả những công việc mà vốn chị Dung vẫn phải làm. Anh Bình là người hiền lành, cục mịch, thậm chí là nhu nhược nên không dám cãi vợ nửa câu, cứ cung cúc nghe theo lời vợ ở nhà lo toan công việc bếp núc, chăm lo cho con cái. Nhiều lúc anh thấy bức bối muốn kiếm việc làm thêm, chị Dung lại gạt phăng đi không đồng ý. Anh Bình vì không muốn làm phật lòng vợ nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

 

Cấm vận chồng “chuyện ấy”

 

Lấy nhau được hơn một tháng thì Hiệu phát hiện ra Kim không phải là cô gái thuỳ mị, dịu dàng như anh vẫn từng biết. Kim đã biến thành con người hoàn toàn khác khi hai người chính thức trở thành vợ chồng.

 

Ban đầu, Kim phân chia công việc nhà rất rõ ràng. Là người có tư tưởng khá thoáng nên Hiệu thấy những gì Kim làm cũng là điều hợp lý. Anh không những không phản đối mà còn ủng hộ cô lên một kế hoạch thật cụ thể và chi tiết.

 

Nói là làm, Hiệu luôn cố gắng cùng vợ hoàn thành xong tất cả những công việc nhà trước khi lên giường đi ngủ. Khi có thời gian rỗi, Hiệu còn làm việc thay Kim để cô đỡ vất vả.

 

Nhưng nhiều hôm vì tiếp khách hàng, Hiệu về muộn không thể giúp Kim. Vậy là Kim to tiếng, mắng mỏ anh. Và để “trừng phạt” lỗi lầm của Hiệu, Kim cấm vận anh “chuyện ấy”. Mới lấy nhau chưa được bao lâu, chưa được tận hưởng niềm vui cuộc sống vợ chồng, Hiệu đành phải xuống nước xin lỗi.

 

Biết chồng nhịn gì thì nhịn nhưng không thể nhịn “chuyện ấy”, Kim được thể mỗi lần cãi nhau lại đem “chuyện ấy” ra dọa chồng. Không biết bao nhiêu lần Hiệu phải ngọt nhạt xin lỗi vợ để cô từ bỏ lệnh “cấm vận”.

 

Sóng gió gia đình

 

Sau một thời gian dài phải nghe lời vợ làm việc nhà, anh Bình gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh tự quyết định xin vào làm việc tại một cửa hàng sửa xe. Tuy lương không cao nhưng nhờ vậy mà anh cảm thấy mình là người có ích hơn.

 

Chị Dung không chịu hiểu anh, nói ra nói vào. Anh Bình ban đầu còn nhẹ nhàng giải thích, khuyên bảo vợ. Sau thấy vợ nhất định không thay đổi, anh liền nổi khùng lên, tát vợ một cái. Vậy là vợ chồng bắt đầu chiến tranh lạnh mà không biết đến bao giờ chấm dứt.

 

Kim khổ sở hơn khi phát hiện ra Hiệu ngoại tình. Lần nào cãi nhau cô cũng mang “chuyện ấy” ra cấm vận khiến Hiệu bắt đầu cảm thấy chán. Nhiều lần góp ý nhưng Kim không thay đổi. Để đáp ứng nhu cầu sinh lý, Hiệu đã đi cặp kè với một đồng nghiệp nữ. Biết chồng ngoại tình chỉ vì mình, Kim khóc dở mếu dở, tìm mọi cách để chồng quay về.

 

Bạo hành gia đình dù theo hình thức gì đi chăng nữa cũng là điều mà cả xã hội lên án. Trong hôn nhân, hạnh phúc sẽ không bao giờ tồn tại nếu người vợ hay chồng làm tổn thương đến thể chất cũng như tinh thần của bạn đời. Vì vậy khi đưa ra bất cứ quyết định gì, vợ chồng cần phải tôn trọng mong muốn, nhu cầu của nhau để giữ cuộc sống hôn nhân luôn bền vững.

 

Theo PhunuNet