Những anh chàng… “thiếu muối”

Khi yêu, nhiều chàng trai trở nên “thiếu muối” trầm trọng.

Mắc “bệnh” khoe… “thành tích”

 

Chân dung của chàng: Để “ra oai” với đối tượng mình đang tấn công, chàng liên tục khoe về những chiến tích trên “tình trường” của mình. Nào là: “Anh đã từng chinh phục được… 10 người con gái đấy nhé”, hay: "Em có biết A nổi tiếng xinh nhất trường B không, hồi trước thích anh lắm mà anh “bánh bơ” đấy". Chàng nghĩ: “Chắc cô ấy… nể mình lắm đây”.

 

Các chàng trai luôn khoe chiến tích “cầm cưa” với nhau để có thể “nổ” trước mặt bạn bè. Điều đó không đồng nghĩa với việc nên khoe điều đó với một cô gái, đặc biệt lại là người mà bạn đang có ý định “tiến xa”. Bởi, chẳng cô nàng nào lại thích người yêu tán tỉnh hết người này đến người khác như vậy cả. Cô ấy nhất định sẽ cho rằng: “Anh ta thật… lăng nhăng”, và cũng đừng hi vọng nàng sẽ tin tưởng vào tình yêu của những “đối tượng” như thế.

 

Tự ti trước EX của người yêu

 

Chân dung của chàng: Biết khá rõ về EX của người yêu, chàng luôn cảm thấy mình thua kém người ấy về mọi mặt. Vậy là mỗi lần có xích mích, chàng lại đem “ấm ức” ấy ra mà chì chiết người yêu: “Tôi chỉ thế thôi đấy, làm sao tốt đẹp được như anh ta”. Thậm chí, lúc… quá đà, chàng còn “phán” thêm: “Cô quay lại mà yêu anh ấy đi, anh ấy tài giỏi, còn tôi chẳng ra gì hết”. Chàng nghĩ rằng nói như thế, sẽ khiến nàng… áy náy, lại còn thêm ghét EX nữa chứ.

 

Thực tế là: Hành động như vậy chỉ khiến con gái nảy sinh tâm lý… so sánh mà thôi. Cô ấy đã cố quên đi hình bóng của EX, nhưng bạn lại cứ “khơi lên”, khiến cô ấy nhớ đến “tình cũ” nhiều hơn. Và biết đâu, một lúc nào đó, những điều bạn nói cũng trở thành suy nghĩ của cô ấy, thì tình yêu “tan tành” là cái chắc.

 

Mỗi người của một “lợi thế” của riêng mình. EX của cô ấy có thể hơn bạn điều này, nhưng chắc gì đã bằng bạn ở một điểm khác? Hơn nữa, điều quan trọng là hiện tại cô ấy đang yêu bạn, chứ không phải là “người cũ”, nên hãy dẹp bỏ hết tâm lý “tự ti” đi nhé.

 

“Không thể sống thiếu em”

 

Chân dung của chàng: Chàng yêu sâu sắc đến mức bất cứ một giây, một phút nào cũng muốn ở bên cạnh người yêu của mình. Sáng, trưa, chiều tối, khi nào chàng cũng “cắm rễ” ở nhà người yêu. Người yêu bảo một, chàng theo một, bảo hai chàng cũng theo hai… Chàng có thể làm tất cả, miễn là cô ấy cảm thấy vui lòng. Nếu cô ấy giận mà nói… chia tay, chàng sẽ… khóc thút thít: “Đừng bỏ anh, anh không thể sống thiếu em được đâu”.

 

Lại thực tế đây: Lúc đầu, có thể cô ấy sẽ thấy hạnh phúc vô bờ vì có người yêu mình “hết lòng” như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy sẽ… oải vì cảm giác “ngạt thở”, vì yêu phải một anh chàng “yếu đuối” quá mức như thế. Đừng yêu “hết phần” của nàng, bớt “nồng nhiệt” đi để nàng còn có dịp thể hiện tình yêu nữa chứ.

 

Theo  Hương Trang

Kênh 14