Người phụ nữ ngực trần dắt con đi bộ hơn 1000 dặm

(Dân trí) - Paulette Leaphart đã mình trần dắt theo con gái 8 tuổi đi bộ gần hai tháng qua. Tuyến đường chính của bà mẹ một con này là các thị trấn, các đường lớn từ ngôi nhà ở Biloxi, Mississippi đến thủ đô Washington, Mỹ.


Leaphart trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ núi đôi đầy đau đớn vào năm 2014

Leaphart trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ núi đôi đầy đau đớn vào năm 2014

Leaphart bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 1 năm 2014 và đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt núi đôi không lâu sau đó. Sau phẫu thuật, bà mẹ dũng cảm được truyền cảm hứng bởi bài hát “Lenonade” đậm chất nữ quyền của ca sĩ Beyoncé và quyết định thực hiện chuyến hành trình có một không hai để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình.

Leaphart được truyền cảm hứng bởi bài hát của ca sĩ Beyoncé
Leaphart được truyền cảm hứng bởi bài hát của ca sĩ Beyoncé

Chuyến đi không hề dễ dàng khi Leaphart bị một đoàn làm phim tài liệu theo đuôi. Ban đầu đoàn làm phim đề nghị hai mẹ con cho phép quay phim, đổi lại họ sẽ tìm nơi an toàn cho mọi người cùng trú ngụ vào ban đêm. Tuy nhiên nhà cửa thưa thớt khiến ý định tìm nơi nghỉ ngơi nhiều lần không thành, Leaphart và con gái cũng chỉ có ba bộ quần áo để thay.

Bên cạnh đó, bà mẹ một con còn gặp khó khăn với cảnh sát địa phương do một số vùng có điều luật cấm để lộ bộ phận nhạy cảm nơi công cộng. Bằng sự dũng cảm của mình, Leaphart đã cố gắng thuyết phục các cảnh sát rằng bản thân hoàn toàn không còn ngực sau cuộc phẫu thuật, tức là không còn vùngnhạy cảm.

“Thật kì diệu là tôi đã thuyết phục được các cảnh sát viên. Tôi luôn biết là rắc rối có thể xảy ra và việc nghiên cứu luật pháp các vùng trước khi đi cũng giúp tôi rất nhiều”, Leaphart chia sẻ về hành trình gian nan của mình.

Leaphart vẫn cảm thấy bản thân vẫn đẹp và nữ tính sau cuộc phẫu thuật
Leaphart vẫn cảm thấy bản thân vẫn đẹp và nữ tính sau cuộc phẫu thuật

Bà mẹ 50 tuổi còn tiết lộ bản thân cảm thấy những khẩu hiệu chống ung thư vú không thực sự có tác dụng, mọi người vẫn lười vận động và không nhận thức được đầy đủ tính nguy hiểm của căn bệnh này.

“Để chữa bệnh, tôi đã phải bán chiếc xe ô tô của mình. Bởi vậy bây giờ tôi muốn đi bộ 5 dặm để đến bệnh viện khám rồi đi bộ 5 dặm về nhà. Mục tiêu của tôi là đi 5 dặm một giờ, sau đó là 30 dặm mỗi ngày”, Leaphart tự hào tiết lộ mục tiêu cá nhân.

Thông qua hành động tưởng chừng khó hiểu của mình, bà mẹ một con muốn nâng cao khẩu hiệu hãy “tự cứu mình” và hy vọng mọi người sẽ có một định nghĩa mới về vẻ đẹp. Leaphart cho rằng xã hội đang làm con người trở nên tiêu cực bởi những quan niệm và vẻ đẹp thực sự phải đến từ sự tự tin, khỏe mạnh.

Trà Xanh
Theo CP