Người cha chồng đáng kính

Nấu xong nồi súp rau củ, trời đã xế trưa. Tôi vội gửi con cho hàng xóm rồi bắt xe ôm đến bệnh viện. Ba chồng tôi đang lom khom lau mặt cho cháu bằng khăn ướt.

 
Người cha chồng đáng kính - 1


Nhìn cái dáng gầy gò, run rẩy của ba khi chăm sóc cháu nội, tôi thương ba đến nhói lòng.

 

Tôi lấy chồng khi ba mẹ tôi đều đã mất. Tôi lại là con một, không có anh chị em nên chồng về ở cùng tôi. Ba chồng tôi có đến 10 người con trai và sáu con dâu, nhưng ông thương tôi nhất, vì tôi không còn cha mẹ. Nhớ ngày đầu về nhà chồng phụ đám giỗ, tôi lóng ngóng vụng về chẳng làm được việc gì. Ba sợ mẹ la tôi nên lúc nào cũng ở cạnh bên, chỉ cho tôi từng chút về cách cuốn chả giò, cách bào bắp cải để trộn gỏi sao cho đều tay…

 

Khi tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng tôi mất. Ba thường sang nhà thăm nom mẹ con tôi. Mỗi lần chồng tôi uống quá chén với bạn bè về muộn, là tôi chạy sang nhà khóc kể với ba. Những lần đó, ba luôn vội vã cùng tôi về nhà, mắng cho chồng tôi một trận vì làm chồng mà vô trách nhiệm, không quan tâm đến vợ con…
 
Giờ đây, ba đã lớn tuổi, từng bước đi chậm chạp, run rẩy… nhưng hễ nghe tôi có việc gì là ba đều có mặt. Nghe con tôi bị sốt thương hàn chuẩn bị vào bệnh viện, ba vội vã sang ngay, nhưng tuổi già, sức yếu, lại mắc chứng cao huyết áp, nên mới đi bộ được một đoạn ba mệt rồi khuỵu xuống, bà con thấy vậy cõng ba trở về nhà. Nhưng, chỉ hai ngày sau, vừa khỏe lại là ba đã nằng nặc gọi chú Út đưa ba vào bệnh viện thăm cháu. Thời gian này, tôi còn phải chăm đứa con nhỏ mới hơn 10 tháng. Ba đòi ở lại bệnh viện để giúp tôi chăm sóc cháu lớn, tôi nói sẽ thuê người, ba nhất định không cho. Ba bảo, người ngoài làm sao bằng được người nhà. Ba muốn được tự tay lo cho cháu nội............

 

Năm nay ba gần 70 rồi, vì thương con cháu mà ba phải chịu cực… Thâm tình của ba, tôi biết làm sao đền trả được? Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người cha chồng đáng kính, yêu thương con dâu như con ruột của mình.

 

Tuần sau là lễ mừng thọ của ba. Tôi cầu nguyện ba luôn khỏe mạnh để sống vui vầy cùng con cháu. Tôi không còn người thân ruột thịt nên luôn xem gia đình chồng như chính gia đình mình. Nhất là với ba, tôi lúc nào cũng yêu thương và tôn kính. Qua bài viết này, tôi muốn gửi đến ba lời tri ân sâu sắc. Ba ơi! Ba mãi mãi là người cha tốt nhất trong cuộc đời còn lại của con…

 

Theo PNO