Ngồi lê đôi mách

Đi làm về, thấy nhà trống vắng, bừa bãi, cơm nước cũng chưa có, anh hơi hoảng vì sợ em ở nhà có chuyện gì nên nhà cửa mới lộn xộn như thế này.

Anh móc điện thoại gọi em, nhận được câu trả lời: “Em có việc đột xuất, gấp lắm, một lát em sẽ về ngay, anh yên tâm”. Anh thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào phụ em dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng để khi em về thì bàn ăn cũng đã tươm tất.

 

Nhưng anh chưa kịp hoàn hồn thì em ào vào nhà như một cơn lốc: “Anh biết tin gì chưa?”. Anh trố mắt nhìn em, giọng lạc đi: “Chuyện gì thế em?”, em trả lời ngay, không để anh đợi lâu: “Vợ chồng nhà đầu ngõ gây gổ suốt từ chiều vì ông chồng không đem tiền về đủ tháng này”.
 
Ngồi lê đôi mách  - 1


 

Sau đó là những lời thuật lại rất chi tiết của em về gia đình nhà hàng xóm, nào là ông chồng đi nhậu như thế nào; hết bao nhiêu tiền, mỗi tháng lãnh được bao nhiêu; quỹ đen, quỹ đỏ như thế nào; bà vợ phát hiện ra sao... Anh thở dài ngao ngán khi em kết thúc câu chuyện: “Thông tin này sốt dẻo quá! Em phải qua nhà bà Năm kể cho bả biết mới được”.

 

Suốt tháng qua, kể từ khi em nghỉ việc ở nhà trông nom nhà cửa, đưa đón con đi học để anh có nhiều thời gian hơn cho công việc thì cũng là lúc em tham gia nhiều hơn vào việc nhà hàng xóm. Lúc đầu, em chỉ qua lại thăm hỏi, rồi bàn luận chuyện thời sự trong nước, ngoài nước. Đến khi hết chuyện thì việc nhà láng giềng đã trở thành “trung tâm tin tức” cho em và những bà bạn. Cứ sau mỗi câu chuyện là em lại “bình loạn” cả ngày. Anh nghe muốn điên cả đầu!

 

Khi bình phẩm chán, em lại đi sâu hơn vào việc riêng của gia đình họ bằng cách xen vào giữa những cuộc cãi vã để tham gia, khi thì bênh vực người này, lúc lại lên án người nọ, hoặc đem chuyện người này nói với người kia, khiến gia đình họ càng thêm xào xáo.

 

Em ơi, mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh khác nhau, xin em đừng xen vào, hãy tôn trọng sự riêng tư của họ. Dẫu biết quan tâm đến hàng xóm là tốt, nhưng cũng phải có chừng mực. Hàng xóm đâu cần “loa phát thanh”. Hãy chấm dứt trước khi để xảy ra những việc đáng tiếc, em nhé!

 

Theo Trịnh Bích Thuận

PNO