Ngoại tình tuổi xế chiều

Chuyện người già ngoại tình cũng khiến gia đình tan vỡ nếu người trong cuộc và người liên quan không có cách giải quyết tinh tế.

Mợ tôi nhất quyết đòi ly hôn cậu tôi khi cả hai đã bước vào tuổi xế chiều và sau mấy chục năm sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện này khiến con cháu hoang mang...

 

“Say nắng” từ những buổi tập thể dục

 
Ngoại tình tuổi xế chiều - 1


Cậu tôi có… bồ. Đúng là tin “sét đánh”, nhất là đối với người chưa có tì vết, luôn được đánh giá đứng đắn, đàng hoàng như cậu.

 

Chuyện được phanh phui… từ một người phụ nữ khác. Số là, một buổi chiều, khi cậu mợ đang ngồi xem tivi, một phụ nữ đến tìm cậu. Thấy cậu lúng túng, mợ chưa biết chuyện gì, người phụ nữ ấy đã mắng cậu té tát: “Ông một vừa hai phải thôi nhé. Bà ấy lấy quyền gì mà ghen ngược tôi?”. Mợ mắt chữ o mồm chữ a, đứng sững giữa nhà…

 

Thì ra, trong những lần tập thể dục buổi sáng ở công viên, cậu quen với người phụ nữ ấy. Ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè nhưng bản tính vui vẻ, hay quan tâm đến người khác của cậu khiến bà T.T.M (quận 6 - TPHCM) có thiện cảm rồi quý mến. Chồng bà M. mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con, bây giờ các con đã thành đạt và có cuộc sống riêng tư ở xa, bà sống cô đơn trong căn nhà rộng. Được mấy người bạn già rủ đi tập thể dục buổi sáng, bà nhận lời đi cho khuây khỏa và cũng để có thêm bạn bè.

 

Cậu thường tỏ ra quan tâm đến bà M., lúc đầu là bởi “thấy bà ấy tội tội”. Cậu chịu khó ngồi nghe bà M. tâm sự, đôi lúc tư vấn những khúc mắc của bà trong cách đối xử của con cái. Lúc bà M. ốm nằm bệnh viện, cậu tất tả gửi gắm người quen rồi lại còn thường xuyên đến thăm. Cái tình ấy khiến bà M. không thể quên, dù bà biết rõ cậu đang sống hạnh phúc với mợ.

 

Rồi một ngày, nhóm thể dục của họ xuất hiện một phụ nữ trạc chừng 50 tuổi có vẻ đẹp khỏe khoắn, cách nói chuyện cực kỳ lôi cuốn. Cậu bị hút về phía người phụ nữ ấy lúc nào không hay. Bị bỏ rơi bất ngờ lại bị “tình địch” khích bác, bà M. hụt hẫng…

 

Cậu thừa nhận đã bị người phụ nữ ấy “hớp hồn”. Sau bao nhiêu năm sống với trách nhiệm, nghĩa vụ của một người chồng, người cha, chưa bao giờ cậu thấy trái tim mình lại đập loạn nhịp như thế. Nhưng khi đứng trước cảnh mái ấm gia đình “ngàn cân treo sợi tóc”, cậu hoang mang như người đứng ở ngã ba đường, không biết phải làm gì.

 

Lửa gần rơm

 

Cũng rơi vào tình thế khó xử như thế nhưng may mắn, các con là người khá tinh tế và người phụ nữ thứ ba cũng biết nghĩ suy, cuối cùng, ông N.M.P (quận Tân Phú - TPHCM) đã vượt qua những tháng ngày khó khăn để trở về sống hạnh phúc với vợ con.

 

Cách nay 3 năm, một đồng nghiệp trẻ không may bị tai nạn lao động qua đời để lại vợ và hai con thơ đang tuổi ăn học. Giữ lời hứa với bạn, ông P. thường qua lại chăm sóc vợ con ông ta. Khi thì sửa cái ống nước bị hư, lúc thay bóng đèn, đóng lại chiếc bàn học của thằng bé…

 

Mỗi lần như thế, người phụ nữ góa chồng ấy lại mời ông ở lại dùng cơm - như một lời cảm ơn. Và rồi những buổi nói chuyện giữa họ càng dài hơn. Ông P. cảm thấy những gì mà vợ ông còn thiếu, ông đều tìm được ở người phụ nữ ấy. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vốn không quen giấu giếm, ông P. kể tất cả với vợ và xin được ly hôn. Không chấp nhận nổi sự thật ấy, vợ ông ngã bệnh. Cảm giác có lỗi với hai người phụ nữ khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên, suy sụp tinh thần và cũng phải nhiều lần nhập viện.

 

Trước tình cảnh cha mẹ như thế, người con trai lớn của ông đã đi gặp người phụ nữ ấy. Thật không dễ dàng để xóa bỏ đi tình cảm với một người, nhưng người ta sống không phải chỉ cho mình, bất chấp dư luận, đạo lý và những ràng buộc thiêng liêng khác. Cuối cùng, người phụ nữ ấy đã gạt nước mắt ra đi. Lại phải mất một thời gian khá dài để người con kiên trì tỉ tê tâm sự, quan tâm, chăm sóc ân cần đến cha, giúp ông vượt qua mặc cảm có lỗi…

 

Theo Huỳnh Hiếu

NLĐ