Chuyện của tôi

Ngoại tình có “lây” không?

(Dân trí) - Khi biết một người bạn của gia đình ngoại tình, tôi quay ra nghi ngờ ngay chính hôn nhân của bản thân. <i/>(Người vợ đa nghi, HN)</i>

2 giờ sáng, lẽ ra tầm này tôi phải đang yên giấc trên giường, bên cạnh vòng tay ấm áp của đức lang quân, nhưng tôi lại đang ở đây - trong bếp, lén lút đọc các tin nhắn từ điện thoại di động của anh ấy.
 
Ngoại tình có “lây” không?


 

Tôi kéo một lượt qua các tin nhắn liên quan đến công việc, bạn bè, cho đến khi nhìn thấy một tin nhắn từ người gửi có cái tên lạ tôi chưa từng gặp hay nghe nói đến - Mai.

 

Tin nhắn viết: “Anh có ở đấy không?”.

 

Các tin tiếp theo từ cô gái này: “Nhớ anh quá. Giá được ôm thì tốt. Đến đây nhé!”.

 

Loạt tin nhắn được gửi cho chồng tôi vào đúng giai đoạn anh ấy đi công tác Đà Nẵng. Tất nhiên trái tim người vợ trong tôi không chịu nổi, tôi chẳng thể kiềm chế đến sáng hôm sau mà leo ngay lên gác, dựng cổ chồng dậy để tra hỏi. Anh nói tin nhắn do một cô bạn từ thời đại học gửi, với ai cô ta chẳng nói với giọng như thế, cô ấy yêu tất cả mọi người.

 

Tôi chợt nhớ ra cô nàng có lần gọi tôi là “cưng ơi” trên trang web cá nhân mà chưa bao giờ gặp tôi trước đó.

 

Tôi trở nên đa nghi thế này từ khi hôn nhân của một cặp bạn bè đổ vỡ. Họ là cặp vợ chồng rất thân thiết với vợ chồng tôi. Hai gia đình chúng tôi thường rủ nhau đi du lịch khi cần thay đổi không khí, thi thoảng mời nhau qua nhà ăn tối nếu muốn tụ tập vui vẻ. Họ là những người giúp chúng tôi khiêng đồ đạc khi chuyển nhà, là những người nửa đêm chúng tôi gọi điện hồi tôi sinh bé thứ hai, là những người chúng tôi đặc biệt yên tâm mang thằng con lớn sang gửi khi có việc…

 

Vợ chồng anh chị ấy đã bên nhau được gần 20 năm. Tôi biết cuộc hôn nhân nào cũng có sóng gió, nhưng ngoài những khó khăn nho nhỏ, họ dường như rất gắn bó và hiểu nhau. Chồng thích xem bóng đá, vợ sẽ có vé bóng đá tặng cho chồng. Tôi cho rằng đó là một cuộc hôn nhân bền vững. Cho đến khi, việc anh có quan hệ bất chính với cô giáo lớp Yoga, người anh nhắc đến như “bạn tâm giao” vỡ lở, mọi người mới biết được tình cảm anh dành cho vợ từ lâu đã hao mòn.

 

Bạn có hiểu tôi không? Hôn nhân của cặp vợ chồng tôi cho là kiểu mẫu vừa sụp đổ. Ngày ngày tôi nghe chị ấy nặng nề tâm sự, than khóc qua điện thoại, còn chồng tôi thi thoảng lại nghe anh kể về những cám dỗ “ướt át” của việc ngoại tình như cùng làm “chuyện đó” trong nhà tắm nghi ngút hơi nước nóng, những cảm giác mới mà vợ không bao giờ mang lại được… Các mẩu tin, bài báo lá cải xuất hiện nhan nhản hàng ngày về chuyện sao nọ bị cắm sừng, sao kia đi “ăn chả”… khiến tôi thêm nghi ngờ về đàn ông. Tỉ lệ ngoại tình ở họ quá nhiều. Người bạn thân thiết của chồng tôi ngoại tình, chồng tôi sao có thể chắc chắn là ngoại lệ?

 

Tôi hoang mang và tìm mọi cách dò xét chồng, qua tin nhắn điện thoại, qua email, tôi gọi điện đột xuất để kiểm tra xem anh ấy có ở chỗ làm hay không, tôi lục lọi túi áo, túi quần anh ấy truy tìm hóa đơn lạ…

 

Càng dò xét chồng tôi càng thấy đau khổ và day dứt, nhưng tôi biết mọi sự sẽ còn khủng khiếp hơn nếu thực sự tôi phát hiện ra điều gì đó - nếu thực sự anh ấy cũng ngoại tình. Tôi có đang bị ám ảnh quá mức về việc của vợ chồng người bạn không? Cứ mãi thế này, hôn nhân của tôi chưa biết chừng không đổ vỡ vì chồng tôi ngoại tình cũng đổ vỡ vì tôi mất…