Ngày sinh và vòng quay tình yêu

(Dân trí) - Cứ 3 tháng trời đất lại giao mùa. Và chuyện tình cảm cũng lên xuống theo chu kỳ Xuân - Hạ - Thu - Đông đấy nhé. Hãy bắt đầu từ ngày sinh của bạn.

Vòng quay 1: Khám phá và yêu

(Tính từ ngày sinh của bạn)

 

Từ sinh nhật mình cho đến 3 tháng sau đó, bạn sống trong vòng quay của những tình cảm lãng mạn ngày một lớn dần. Hãy mở rộng tấm lòng trước những lựa chọn, nhận lời mời đi chơi của mọi người và tự mang lại cho mình nhiều cơ hội.

 

Sức hút của bạn giai đoạn này đang ở mức cao, thứ năng lượng bạn tỏa ra cũng cực lớn, tới mức ngay cả trong một ngày u ám, nhờ bạn, mọi chuyện cũng có thể đảo chiều.

 

Hẹn hò trong vòng quay thứ nhất là điều cần thiết. Bạn đang đặt nền móng cho những vòng quay sau. Những nỗ lực khám phá toàn cảnh xã hội sẽ mở ra trước bạn cuộc sống đầy viên mãn.

 

Tất nhiên trong vòng quay này cũng có những điểm tụt, song chúng đều nhanh chóng qua đi. Nên biết rằng, bạn sẽ còn cuốn hút hơn cả mong đợi, hãy ngừng lại nghỉ ngơi và cân nhắc cách sử dụng thời gian tốt nhất. 3 tháng nghe có vẻ thật dài nhưng một vòng quay mỹ mãn như thế này sẽ trôi nhanh lắm đấy!

 

Vòng quay 2: Ra sao thì ra

(Bắt đầu: Sau 3 tháng kể từ ngày sinh của bạn)

 

Đây là thời điểm bạn xả hết năng lượng đi. Hãy ngồi xuống và nhìn lại, suy xét, thăm lại những nơi bạn đã từng đến 3 tháng trước.

 

Bạn cần thời gian để tận hưởng hương thơm lãng mạn của những bông hồng kia, và tiếp tục làm những gì còn dang dở. Hãy dấn sâu hơn vào mối quan hệ với người mình thích và để cho những điều “không có tương lai” được phép phai nhòa.

 

Đừng vội vàng, hãy nấn ná thêm chút nữa, lựa chọn các cơ hội hẹn hò - những cuộc hẹn có đối thoại, có cân nhắc và có cả lặng im. Hãy đi xem triển lãm nghệ thuật, đi dạ tiệc, nghe hòa nhạc hoặc leo núi, trượt tuyết. Cơ thể và trí óc bạn đều cần nghỉ, đời sống tình cảm cũng vậy. Lúc này cuộc sống nội tâm yên bình thích hợp với bạn nhất.

 

Vòng quay 3: Tăng tốc

(Bắt đầu: 6 tháng kể từ sinh nhật bạn)

 

Bạn đã có một khoảng thời gian nhất định nuôi dưỡng tâm hồn, hay ít nhất là cho nó nghỉ ngơi. Giờ đến lúc quay trở lại chiếc Vespa và lướt gió. Năng lượng trong bạn đã lại tràn về, song thay vì lao vào phiêu lưu, khám phá như vòng quay 1, bạn không cần phải mạo hiểm nữa.

 

Hò hẹn yêu đương, tất cả đều thú vị, nhiều niềm vui, tiếng cười. Bạn sở hữu sự điềm tĩnh thầm kín của những giấc mơ riêng tư cũng như sự quyến rũ của nụ cười tự tin, ấm áp. Bạn là người mà ai cũng muốn đến làm quen. Hãy hẹn hò thật nhiều, nhưng thật tỉnh táo nhé.

 

Đây chính là vòng quay tốt nhất trong năm dành cho tình cảm. Bạn mang đầy nhiệt tình, sự huyền bí trong tâm thái cân bằng đến hoàn hảo. Thế giới rất ưu ái bạn, hãy đưa ra những lựa chọn tốt nhất và tận hưởng. Không cần phải vội vàng trong quãng thời gian này. Cứ dạo quanh, tình yêu đích thực chỉ ẩn nấp đâu đó.

 

Vong quay 4: Làm mới và được đền đáp

(Bắt đầu: 3 tháng trước ngày sinh của bạn)

 

Sau 9 tháng khám phá thế giới lãng mạn, bạn bắt đầu đuối sức. Mấy tuần đầu có thể bạn vẫn còn tỏa sáng. Nhưng từ đó trở đi, bạn sẽ ý thức được rằng, đã đến lúc lên kế hoạch nghỉ ngơi.

 

Nếu đã có bên mình ai đó, bạn sẽ thấy, bạn thích được ở nhà trong buổi tối ấm cúng bên người ấy hơn là ra ngoài chè chén.

 

Nếu không có quãng thời gian yên lặng cần thiết, bạn dễ trở nên gắt gỏng, khó gần. Và ai cần hẹn hò với một người cáu bẳn chứ? Tốt nhất là yêu trong yên lặng kiểu nhắn tin, chat qua mạng hoặc tán gẫu nhẹ nhàng. Đúng người đúng tình sẽ mang lại thiên đường trong cảnh trời quang mây tạnh.

 

Giờ hãy nhìn lại xem một năm qua bạn “thu hoạch” những gì, đã gặp gỡ những ai và có bao nhiêu niềm vui. Năm tới sẽ còn nhiều điều mới mẻ nữa, tất cả sẽ lại bắt đầu từ ngày sinh của bạn…

 

Huyền Anh

Theo MSN