Món quà tặng mẹ

(Dân trí) - Sáng mở mắt nhìn lịch đã là 20/10, giật mình vì đã lâu lắm rồi không có thói quen mua quà tặng mẹ. Không phải vì tôi quên, mà là có muốn cũng không được…

 
Món quà tặng mẹ - 1

Hình minh họa.
2 năm rồi, tính từ ngày tôi rời Việt Nam đến nước Nga học tập. Và đã 3 ngày 20/10 trôi qua, món quà  tôi tặng mẹ chỉ là những dòng tin nhắn qua điện thoại. Sáng nay gọi điện về cho mẹ tôi tếu táo trêu: “Thế là con lại không có quà tặng mẹ rồi. Cho con nợ nhé, mấy năm nữa học xong, về con trả một thể...”. Nghe vậy mẹ vừa cười vừa nói: “Bố nhà chị! Cứ lo mà học cho tốt đi! Thế là mẹ mừng rồi”.

 

Tếu táo là thế, nhưng tôi biết điều mà mẹ mong muốn nhất là trông thấy các con nên người. Đó cũng sẽ là món quà lớn nhất chúng tôi có thể dâng lên mẹ.

 

Ngày tôi còn bé xíu, mỗi khi đến sinh nhật tôi, cho dù bận rộn thế nào mẹ cũng không bao giờ quên mua tặng tôi một món quà dù nhỏ. Những lúc đó tôi đã nhảy lên vì sung sướng. Và có khi hai ba ngày sau vẫn bỏ quà ra ngắm không cho ai đụng vào.

 

Cái năm tôi học lớp một, trong lần sinh nhật đó mẹ đã tự tay làm một cái bánh sinh nhật tặng tôi. Tôi cho rằng đó là chiếc bánh ngon nhất và đẹp nhất, vì nó là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của tôi, lại được chính tay mẹ làm.

 

Rồi đến những ngày lễ tết, mẹ không quên mua cho tôi những bộ quần áo mới và chiếc nơ xinh xắn để tôi cài lên đầu. Tôi thầm cảm ơn mẹ về tất cả điều đó. Dòng yêu thương của mẹ cứ chảy trong tôi và nuôi tôi khôn lớn từng ngày.

 

Từ lúc tôi biết cảm nhận sự yêu thương nơi mẹ cũng là lúc tôi luôn cố gắng để làm mẹ vui. Cứ mỗi khi đến dịp sinh nhật mẹ, ngày 8/3 hay 20/10, tôi không bao giờ quên mua tặng mẹ một món quà làm kỷ niệm. Món quà được tôi bọc lại xinh xắn và cẩn thận. Tuy nó chỉ nhỏ thôi nhưng tôi biết mẹ sẽ rất vui khi nhận được, vì trong đó chứa đựng tất cả sự yêu thương, kính trọng của tôi. Tôi vui mỗi khi nhìn thấy mẹ vui. Tôi hạnh phúc mỗi khi thấy mẹ nở nụ cười.

 

Thói quen đó đã theo tôi suốt 12 năm. Vậy mà 2 năm qua tôi chỉ có thể gọi điện về cho mẹ. Muốn nói với mẹ thật nhiều, muốn xin lỗi mẹ thật nhiều…

 

Ngày của mẹ, xin gửi đến mẹ lời cảm ơn vì đã sinh ra con trên cuộc đời này, đã dạy cho con những điều hay lẽ phải. Xin gửi muôn lời chúc tốt đẹp đến những người mẹ Việt Nam. Và nếu ai trong các bạn đang bị dòng đời cuốn trôi, hãy dành ít nhất một phút để ngồi và nghĩ về mẹ nhé! Bạn có tin không? Chỉ cần một câu chúc qua điện thoại của bạn thôi cũng đủ làm mẹ vui lắm rồi! Bạn đang có mẹ ở gần, hãy biết trân trọng nhé!

 

 

Con gái phương xa