Mẹ là người tốt nhất

(Dân trí) - Với các con, mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là bạn thân, người bảo hộ, một người sẽ luôn âm thầm ở đó phòng khi chúng ta cần.

 

Mẹ là người tốt nhất - 1

- Mẹ chúc mừng ta nhân ngày lễ Tình nhân dù ta vẫn độc thân ở tuổi 30.

- Vì ta, mẹ nhắn tin giỏi hơn hẳn. Mẹ biết đó là cách giao tiếp mà ta thích và hay làm.

- Mẹ gia nhập mạng xã hội mà chính mẹ cũng không hiểu để âm thầm dõi theo ta, chỉ theo ta hoặc cùng lắm là thêm một ông anh họ của ta trong đó.

- Mẹ theo dõi thời tiết tại thành phố ta đang sống nếu ta xa nhà, chỉ để có thể nhắc ta rằng "nhớ mặc áo khoác hôm nay con nhé!"

- Mẹ nuôi thú cưng, về lý thuyết là để cho mẹ, nhưng thực ra là để ta năng lui tới hơn. Mẹ cũng sẽ nhắn tin cho ta, chỉ để cập nhật về nó.

- Khi ta sinh con, mẹ giúp ta vô điều kiện. Cho dù là sang mẹ tá túc dài hạn hay nhờ mẹ nấu nướng, chăm sóc, mua sắm quần áo, đồ chơi, yêu cầu mẹ chuyển đến sống gần hơn để tiện bề... nhờ vả, thế nào cũng được.

- Mẹ sẽ bỏ qua mọi kế hoạch riêng của mẹ mỗi cuối tuần các con về nhà.

- Nếu cuối tuần các con về nhà, mẹ sẽ mua nhiều thật nhiều thức ăn ngon để nấu, đủ cho cả nhà ăn đến vài tuần.

- Nhắn tin báo ta biết rằng mẹ vừa gửi email hoặc gì đó cho ta.

- Mẹ nhắc ta qua điện thoại rằng đã đến lúc phải lên giường đi ngủ rồi dù mới có 9.30 tối và ta không còn là đứa trẻ lên 8 tuổi.

- Mẹ hỏi lời khuyên của ta về những trải nghiệm mới tuyệt vời của mẹ.

- Mẹ kể cho ta nghe mọi chuyện phiếm trong gia đình, họ hàng dù có nhiều chuyện chẳng cần phải kể.

- Mẹ cố gắng đảm bảo rằng các con của mẹ đang rất hòa thuận với nhau dù mẹ có ở xa hàng trăm cây số.

- Mẹ ôm chặt ta vào lòng khi tim ta tan vỡ.

Huyền Anh
Theo Cosmopolitan