Mẹ chồng tương lai nói tôi thảo mai, giả tạo khi không ở lại qua đêm, chăm bạn trai ốm

Cuộc nói chuyện của Thành và “mẹ chồng tương lai” khiến tôi chết lặng. Tôi không hiểu sao mẹ anh lại có thể nghĩ như vậy về tôi.

Tôi năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp được 1 năm và hiện đang làm văn thư tại một cơ quan nhà nước. Thành hơn tôi 3 tuổi, anh đang học thạc sỹ. Chúng tôi dự định khi công việc ổn định sẽ kết hôn vào năm tới.

Tuần trước, Thành bị sốt cao, phải vào viện truyền nước. Bác sỹ chẩn đoán anh bị sốt xuất huyết, cần về nhà nghỉ ngơi và theo dõi tiểu cầu. Bệnh tình của anh làm tôi rất lo lắng nên luôn túc trực bên anh cả ngày. Nghe tin Thành ốm, mẹ anh ở quê cũng khăn gói ra chăm sóc anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp “mẹ chồng tương lai” nên hồi hộp lắm. Tôi cố gắng ăn mặc chỉn chu, nói năng giữ ý để tạo ấn tượng tốt với mẹ anh.

Lần đầu gặp mẹ anh, tôi có cảm giác hơi sợ. Mẹ anh ăn mặc khá hiện đại, bà cũng dùng smartphone và có cả tài khoản Facebook. Trong khi Thành ngủ, bác nói chuyện với tôi rất niềm nở. Ngoài hỏi thăm về gia đình, công việc của tôi, mẹ Thành không ngại khuyên tôi ngủ lại với Thành vì bác có việc bận phải về quê nên không thể ở lại được.

Mẹ chồng tương lai nói tôi thảo mai, giả tạo. Ảnh minh họa
"Mẹ chồng tương lai" nói tôi thảo mai, giả tạo. Ảnh minh họa

Tôi sống với bố mẹ ở thành phố. Dù có đi chơi với bạn bè hay bận công việc gì, tôi vẫn thường về nhà trước 10 giờ tối. Từ trước đến giờ, tôi chưa ngủ qua đêm ở đâu. Khi nghe được lời gợi ý của “mẹ chồng tương lai”, tôi hết sức bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng nói với bác rằng nhà tôi ở gần đó nên tôi sẽ về nhà ngủ, hôm sau tôi sẽ đến thăm Thành. Tôi và Thành chưa kết hôn với nhau nên tôi không muốn ngủ chung phòng với anh vì sợ mang tiếng. Ngoài ra, tôi đã quen ngủ ở nhà nên không muốn ngủ ở những nơi lạ.

Thấy tôi trả lời như vậy, mẹ anh có vẻ rất bất ngờ. “Giờ chuyện nam nữ ngủ với nhau trước hôn nhân đầy ra. Bác đọc trên Facebook thấy nhan nhản. Cháu đừng ngại”, bác nói.

Mặc cho mẹ Thành ra sức thuyết phục, tôi vẫn không thay đổi ý kiến và đáp lại một cách lễ phép. Thấy tôi từ chối, mẹ anh có vẻ không hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở với tôi.

Sáng hôm sau, tôi đến thăm Thành thì nghe tiếng anh nói chuyện với mẹ trong phòng. Tôi cố tình giữ im lặng để nghe câu chuyện của 2 người. Mẹ anh nói: “Mẹ thấy cái Nhung không hợp với con đâu. Con thì hiền lành, thật thà quá, còn nó thì thảo mai, giả tạo. Sau này cưới nó về con sẽ bị nó đè đầu cưỡi cổ, bắt nạt”.

“Ấy mẹ đừng nói thế, cô ấy là cô gái ngoan, hiền lành”, Thành đáp.

“Giờ làm gì có gái ngoan với hiền lành. Con cứ cẩn thận”, mẹ anh nói.

Cuộc nói chuyện của Thành và “mẹ chồng tương lai” khiến tôi chết lặng. Tôi không hiểu sao mẹ anh lại có thể nghĩ như vậy về tôi. Chẳng lẽ việc tôi không đồng ý ngủ với bạn trai trước khi cưới là sai, là thảo mai, giả tạo?

Theo Quỳnh Quỳnh
Dân Việt