Mắt đừng quá to tròn ngơ ngác

Tính cách hồn nhiên, ngây thơ của phụ nữ thường là “điểm cộng” trong mắt mày râu. Thế nhưng, nếu luôn“mắt to tròn ngơ ngác”, nhất là đã quá tuổi băm thì đôi khi lại bị... trừ điểm.

Nói về chuyện vợ quá “ngây thơ”, anh Hoàng Anh Tuấn (Bình Dương) chỉ còn biết vò đầu bứt tai: Hơn 35 tuổi rồi nhưng lúc nào cô ấy cũng có câu cửa miệng: “Ôi thế á” hay “ôi a” thế này thế nọ, mắt mở to chớp chớp mỗi khi nói chuyện với người khác. Nhiều người nhìn thấy điệu bộ đó, “bấm” bụng và cho rằng vợ tôi giả vờ điệu bộ; có người lại bảo cô ấy hơi “mát mát”.

Mắt đừng quá to tròn ngơ ngác



Thuở đầu gặp nhau, anh Tuấn siêu lòng trước dáng vẻ tiểu thư, nền nã của chị Loan, vợ anh. Mỗi lần nói chuyện, chị đều chớp mắt tủm tỉm cười ngạc nhiên “ôi thế á”, khiến anh cảm thấy chị bé bỏng, đáng yêu. Sau khi tìm hiểu, anh biết thêm, gia đình chị nền nếp nhưng cả nhà có mỗi chị là “công chúa” nên cha mẹ rất chiều chuộng. Tuy nhiên, chị không đua đòi mà chăm chỉ học tập. Tiếp xúc với nhiều cô gái khá thoáng nên khi gặp và tìm hiểu chị, anh quyết định tấn công và mong lấy được chị làm vợ. Ngày cưới của họ diễn ra trong niềm vui vô bờ của 2 gia đình và niềm hạnh phúc của anh chị.

Thế nhưng, sau những năm tháng chung sống, cái tính trẻ con của chị không hề thay đổi. Không chỉ ở gia đình, việc quan hệ làng xóm, họ hàng đến xã giao với bạn bè, cơ quan, chị Loan cũng vẫn giữ nguyên tác phong “ngây ngô”, nghĩ gì nói nấy. Chuyện gì chị cũng tỏ ra chưa hay biết, chưa gặp phải bao giờ. Người mới quen thì nghĩ chị trẻ con, vui tính; còn người tiếp xúc nhiều thì khó chịu ra mặt.

Khi đã làm mẹ trẻ con, chị vẫn giữ tính cách... hồn nhiên này. Mỗi lần con tè hay “bĩnh” ra bỉm, chị đều la toáng với mẹ chồng: “Ôi tởm, ghê quá”, rồi lóng ngóng tay chân vì sợ... bẩn. Thế rồi, cô con gái của anh chị cũng bị “nhiễm” bệnh “tiểu thư” của mẹ. Cứ nghĩ đến tương lai, con gái lớn lên cũng thành bà mẹ “trẻ con”, anh Tuấn không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, anh Tuấn lại không dám nói ra, do sợ nói thì vợ sẽ giận hờn. Vì thế, anh đã cạy nhờ chuyên gia tư vấn tâm lý.

Theo các chuyên gia tâm lý, hầu hết người đã qua tuổi trưởng thành mà vẫn giữ tính trẻ con đều được hưởng sự chiều chuộng, quan tâm của gia đình từ bé. Do gia đình quá bao bọc, chăm bẵm, họ ít tiếp xúc va chạm với bên ngoài xã hội. Đến lúc trưởng thành, họ vẫn giữ tích cách này và luôn cố tình tỏ ra mình yếu đuối, ngây ngô như một cách gây sự chú ý của mọi người xung quanh, do muốn được mọi người quan tâm đến mình. Điều này khiến những người bên cạnh cảm thấy khó chịu và khiến bản thân họ trở nên buồn cười, thậm chí lố bịch trong mắt người khác.

Với những người mẹ tính vẫn như trẻ con, cách dạy dỗ con cái của họ có thể sẽ không đi đúng hướng. Quá trình trưởng thành, hoàn thiện tư tưởng, tình cảm của các con cũng bị ảnh hưởng do chúng sẽ “lây” phần nào tính cách của người mẹ. Vì thế, nếu chị em luôn muốn mình là “con nai vàng ngơ ngác” thì nên cân nhắc, bởi không chỉ khiến nhiều người khó chịu, mà còn có thể ảnh hưởng đến tính cách của con cái, thậm chí hạnh phúc gia đình.

Theo Thu Phương
Phụ nữ Việt Nam