“Lạt mềm” buộc chồng

(Dân trí) - Đang làm việc, có người trêu: “Em vừa bắt gặp chồng chị đang chở cô gái nào ngoài đường xinh lắm”, chị Giang vẫn thản nhiên, không tỏ ra ghen tuông gì.

Lấy nhau được hai năm nhưng chẳng mấy khi vợ chồng chị Giang to tiếng với nhau. Chị đang làm giáo viên của một trường trung cấp, còn anh phụ trách kinh doanh của một công ty cổ phần. Công việc của anh luôn phải gặp gỡ nhiều người nhưng chị vẫn yên tâm tin tưởng vào anh, chẳng bao giờ sợ “mất chồng”.

Chị tâm sự: “Vợ nào mà chẳng ghen nhưng phải biết ghen thế nào cho đúng. Cứ làm ầm ĩ lên chẳng giải quyết được việc gì, nhiều khi lại dẫn tới tình trạng xấu hơn. Nếu người ta đã không còn tình cảm, mình càng níu kéo càng làm cho tình cảm vợ chồng rạn nứt”. Thỉnh thoảng, nghe bạn bè trong cơ quan anh “tố cáo” chồng mình “ăn phở”, chị cảm ơn, ghi nhận rồi lặng lẽ theo dõi anh.

Một hôm, chị đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng: “Anh dạo này làm gì mà không qua chỗ em, em nhớ anh quá à”. Với cảm nhận của người phụ nữ, chị biết chồng mình đang có dấu hiệu ngoại tình. Chân tay như rụng rời nhưng chị cố giữ bình tĩnh nhắn tin lại: “Chồng chị đang đi công tác, em cần gì cứ nhắn lại với chị”. Mọi chuyện chị giữ kín trong lòng, không hề cho anh biết.

Hôm anh đi công tác, chị chuẩn bị hành lý cho anh. Lúc xếp quần áo, chị cầm một hộp bao cao su rồi nói: “Anh cầm lấy, nếu cần còn có cái mà dùng, làm gì thì làm phải an toàn”. Anh sững sờ trước hành động của chị. Nhìn vợ, anh biết chị ám chỉ điều gì. Anh cười cười: “Anh lúc nào cũng chung thủy mà”.

Kết thúc chuyến công tác, anh về “nộp” lại vợ hộp bao cao su vẫn còn nguyên. Đêm hôm đó, anh tự thú với chị rằng đã từng “linh tinh” và chính cách cư xử của chị đã làm anh ngạc nhiên và ân hận. Anh xin lỗi chị và hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Cũng như  Giang, chị Hiền (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có bí kíp giữ chồng riêng của mình.

Chồng là trưởng phòng của liên doanh nước ngoài, thường đi công tác suốt. Tháng trước, nhận được tin “gián điệp”, chồng chị lăng nhăng với cô đồng nghiệp. Chị sôi sục muốn bắt quả tang tại trận. Đang tắm cho con, nghe tin báo chồng chị đang ở nhà nghỉ nọ, chị bỏ dở việc, vội bắt xe đến tận nơi định làm um lên. Đi được nửa đường, chị nghĩ lại: “Làm to lên cũng không giải quyết được gì. Chị phải biết giữ thể diện cho anh”. Chị quay về, nhắn tin: “Hôm nay em làm cơm, anh về sớm nhé”.

Tối hôm ấy, chị quan tâm đặc biệt đến anh. Chị rủ rỉ: “Con nhỏ, em không có thời gian nhiều cho anh, em nhờ chị ấy chăm anh hộ”. Chồng chị lúng túng khi biết bà xã mình đã phát hiện và cảm ơn vì chị không làm to chuyện.

Từ đó, chị chủ động đi ăn trưa cùng anh ở công sở. Các buổi liên hoan, họp hành của cơ quan chồng, chị thường xuyên tham dự. Đón con, chị ghé phòng anh rồi cả nhà cùng về. Mái ấm gia đình và tình cảm của vợ đã níu chân anh. Anh hiểu rằng mình đã có lỗi với vợ và con. Cô đồng nghiệp tự rút lui, và cảm thấy ngại khi nhìn thấy chị. Mặc dù vậy, chị vẫn niềm nở chào hỏi.

Lạt mềm buộc chặt

“Ớt nào mà ớt chẳng cay, vợ nào mà chẳng hay ghen chồng”, bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy chạnh lòng khi ông xã của mình có dấu hiệu “ăn phở”. Nhưng nổi nóng, đánh ghen rạch mặt không phải là cách giải quyết tốt nhất. Có nhiều cách để ngăn chặn, cải thiện tình thế mà vẫn làm cho đối phương phải sợ.

Cư xử của người vợ rất quan trọng đặc biệt vào tình huống chồng ngoại tình. Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, người vợ trước tiên phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Đàn ông ngoại tình thường có tâm trạng xấu hổ và tội lỗi. Những hành động của vợ, sẽ giúp chồng mình biết nhận ra lỗi lầm và quay về gia đình. Một người vợ biết ghen đúng lúc, đúng chỗ và quan tâm chu đáo đến chồng, mở lòng cho “người chạy lại” sẽ luôn biết cách giữ cho mái ấm gia đình luôn hạnh phúc.

DK