Làm lại từ đổ nát trong quá khứ

(Dân trí) - "Xã hội này ghê tởm nhất loại người như chồng chị, một tên yêu râu xanh, hãy quay về với gia đình, làm lại từ đầu chị ạ..."

 

Làm lại từ đổ nát trong quá khứ - 1

Chị ơi tôi nghĩ chị là người dám sống với những lựa chọn của mình. Chị đã chọn ở bên người đàn ông này và có vẻ chính vì thế, đã mất mọi sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình, người thân. Họ không hiểu lựa chọn của chị, nói thực lòng, tôi cũng thế, trừ phi chị có thể chứng minh chồng mình vô tội.

Bởi nếu anh ta bị bắt đúng người đúng tội, thì không có gì đáng ghê tởm cho bằng. So sánh anh ta với cầm thú là sỉ nhục cả cầm thú chị ạ. Chị đã yêu anh ta nhiều như vậy, vì lựa chọn anh ta mà từ bỏ cả gia đình, nhìn xem anh ta đã làm gì, cái tội anh ta mắc phải là cái tát vào mặt chị, vào tình yêu của chị, xã hội này khinh thường, ghê tởm nhất loại người như vậy chị ơi.

Tôi rất thương cho hoàn cảnh của chị, nhưng từng là một nạn nhân của lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, tôi quá hiểu những hậu quả mà một đứa trẻ bị lạm dụng phải gánh chịu ngay cả khi đã trưởng thành.

Quên con yêu râu xanh ấy đi và làm lại từ đầu đi chị. Hãy quay về với gia đình, họ chắc chắn sẽ hỗ trợ chị, dang vòng tay đón chị và hết sức bù đắp cho chị, chẳng đâu bằng gia đình mình, hai đứa con chị cũng cần có họ để có thể phát triển tốt, phát triển bình thường. Hãy nghĩ về tương lai chị mong muốn cho mình và các con chị nhé!

Phản hồi của độc giả Hoài Thu

 

 

Làm lại từ đổ nát trong quá khứ - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.