Kiến thức giới tính

Làm chủ “chiến trường yêu”

(Dân trí) - Làm sao đạt khoái cảm ngay cả khi “máy móc” của phu quân trục trặc? Có nên “yêu” dưới nước không? Hãy nghe giải đáp của chuyên gia tình dục tạp chí Marie Claire và Cosmopolitan dành cho những băn khoăn phổ biến nhất.

Hỏi:

 

Làm cách nào chủ động “cầm lái” trên giường ngủ hoặc “ý kiến” mà không phạm đến cái tôi của anh ấy và làm hỏng đời sống vợ chồng?

 

Đáp:

 

Nếu bạn muốn “ý kiến”, nguyên tắc số 1 là không đả động đến “chuyện lần trước” nữa.

 

Ông xã sẽ có phản ứng tích cực trước những lời gợi ý của bạn như “mình thử cái gì đó mới mẻ hơn anh nhé, để tránh lối mòn ấy mà” thay vì “trò trước nay anh vẫn làm chẳng có gì hay cả”.

 

Với cánh đàn ông, nói suông đôi khi vẫn chưa đủ. Bạn cần có “hành động cụ thể”. Kéo tay chàng, hướng dẫn đến nơi mà bạn muốn? Hoàn toàn đúng vậy đấy. 

 

Bạn cũng có thể thử cách gửi thông điệp đến đức lang quân của người phụ nữ tinh tế sau:

 

Nàng rất muốn chồng mình kéo dài “khúc dạo đầu” hơn nữa, muốn chàng “cư xử” nhẹ nhàng hơn.

 

Vì thế một sáng thức dậy, nàng thì thầm vào tai chàng “đêm qua anh thật tuyệt trong giấc mơ của em”. Phu quân tất nhiên sẽ tò mò “thật thế à?” - “Vâng, nhưng nếu kể với anh thì xấu hổ lắm”.

 

Đến lúc chàng nóng ruột rồi đó, bạn hãy miêu tả chính xác những gì mình mong muốn được đón nhận trong “giấc mơ không có thật” ấy đi.

  

Hỏi:

 

Chồng tôi lúc thì “tới bến” quá nhanh, lúc lại không cách nào “ngóc đầu” lên nổi. Làm sao tôi có thể đạt khoái cảm và thỏa mãn?

 

Đáp:

 

Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều chỉ vì “máy móc” của ông xã có chút trục trặc. Chàng vẫn có thể giúp bạn “vui vẻ” nhờ tay và miệng.

 

Bạn có lẽ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có đến 87% phụ nữ có thể đạt cực khoái nhờ kích thích nơi “thầm kín” trong khi rất ít người thỏa mãn với “cách truyền thống” thông thường.

 

Bởi thế, đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân trước chuyện “trên bảo dưới không nghe” của bạn tình, hay cho rằng mình như vậy là chưa đủ quyến rũ.

 

Hãy để phu quân giải quyết vấn đề của anh ấy. Hai bạn hoàn toàn có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thật dịu dàng, bạn nên khuyên chàng tới gặp bác sĩ để “kiểm tra máy móc”.

 

Hỏi:

 

Chúng tôi rất muốn thử “yêu” nhau dưới nước nhưng không biết khi đó “áo mưa” có còn hiệu quả không?

 

Đáp:

 

“Yêu” trong bồn tắm (dưới biển, hồ hay bể bơi) nghe có vẻ thú vị nhưng thực ra không an toàn.

 

Trước hết là chưa có thử nghiệm nào về hiệu quả của “bao bì” dưới nước cả. Do đó, không ai dám chắc về ảnh hưởng của các yếu tố dưới nước (hóa học, nhiệt độ.v.v.) lên chất làm “bao bì”.

 

Một câu hỏi khác đặt ra là liệu “áo mưa” có tuột khi bị thấm nước không. 

 

Trong nước còn có muối, clo hay các vi khuẩn rất dễ xâm nhập sâu vào “phía tiếp nhận” theo chuyển động vào ra, gây viêm nhiễm.

 

Nước cũng có thể rửa trôi chất diệt “tinh binh” và chất bôi trơn tự nhiên, khiến chuyện sung sướng trở thành đau đớn. 

 

Vì thế nếu bạn thực sự muốn an toàn, chỉ nên “dạo đầu” dưới nước, “phần chính” vẫn nên tiến hành… trên cạn.

 

Huyền Trang

(Tổng hợp)