Làm cha mẹ rất thú

(Dân trí) - James Breakwell sống tại bang Indiana (Mỹ) được xem là một trong những ông bố nhộn nhất Twitter. Bí quyết của anh là đăng tải những đoạn hội thoại giữa mình và 4 cô con gái, tất cả đều dưới 6 tuổi. Tài khoản Twitter của ông bố vui nhộn này đến nay đã có hơn 300 ngàn người dõi theo.

- Đứa 5 tuổi: "Sao mẹ lại trang điểm?"

Bố: "Để trông xinh hơn"

5 tuổi: "Nhưng mẹ đã xinh rồi"

Bố: ...

Đứa 5 tuổi: "Bố nên trang điểm đi ạ".


- Không cần thử ADN, con bé chắc chắn là con mình

- "Không cần thử ADN, con bé chắc chắn là con mình"

- Bố: "Ai ăn hết bánh cookie rồi?"

Đứa 5 tuổi: "Ninja đấy ạ"

Bố: "Bố có thấy họ đâu"

Đứa 5 tuổi: "Chưa ai từng thấy ạ"


- Chụp nghìn cái mà chưa từng có cái nào được cả 4 đứa cười

- "Chụp nghìn cái mà chưa từng có cái nào được cả 4 đứa cười"

- Đứa 3 tuổi: "Hôm nay ở lớp có 1 bạn bảo bạn ý thích con"

Bố: "Con thích lại bạn ấy không?"

Đứa 3 tuổi: "Bạn ấy tô còn chờm ra ngoài. Bạn ấy cần phải lớn lên đã".

- Bố: "Ai là nhân vật yêu thích mới của con trong phim Star Wars?"

Đứa 5 tuổi: "Kylo Ren ạ"

(Tự nhiên bắt đầu phải quan ngại, thực sự quan ngại không biết tình bố con của mình sẽ về đâu)

Bố: "Con không nên thích Kylo Ren. Hắn giết cha đẻ của mình đấy.

Đứa 5 tuổi: "Có thể ông ấy đáng bị thế ạ".

(Mình hoàn toàn mất ngủ)

- Đứa 4 tuổi: "Chuyện gì xảy ra khi người ta chết?"

Bố: "Con sẽ lên thiên đường".

Đứa 4 tuổi: "Không, ý con là khi bố chết cơ, con có được lấy đồ của bố không?".

- Bố: "Dọn nhà thật đẹp cho mẹ nào"

Đứa 5 tuổi: "Mẹ có quan tâm mọi thứ trông thế nào đâu"

Bố: "Sao con nói thế?"

Đứa 5 tuổi: "Mẹ lấy bố đấy còn gì".

- Đứa 5 tuổi: "Sao mọi người chúc mừng bố khi mẹ mới là người đẻ em bé?"

Bố: "Vì bố giúp mẹ"

Đứa 5 tuổi: "Bằng cách nào ạ?"

Bố: ...

Đứa 5 tuổi: ...

Bố: "Bố đọc cho mẹ nghe chỉ dẫn".

- Đứa 5 tuổi: "Con gái nhanh mệt hơn con trai".

Bố: "Tại sao?"

Đứa 5 tuổi: "Vì chúng con dùng não suốt cả ngày".

- Đứa 5 tuổi: "Tại sao chú ấy lại hôn cô ấy?"

Bố: "Không phải đâu. Chú ấy đang cứu cô ấy đấy"

Đứa 5 tuổi: "Con thà chết còn hơn".

- Đứa 5 tuổi: Gãi đầu

Bố: "Sao thế con?"

Đứa 5 tuổi: "Con nghĩ là con nhéo phải cơ não rồi"

Bố: "Não không có cơ"

Đứa 5 tuổi: "Chắc là của bố không có".

- "Vừa mới làm rớt chút mù tạt lên trán con bé mới sinh, chuyện rắc rối rồi đây khi trong khoảnh khắc cô y tá bước vào và thấy mình đang liếm trán con bé".

- Vợ: "Không phải chuyện gì ai nói trong nhà cũng đưa lên Twitter anh nhé"

Mình: "Ừ, anh biết rồi"

Vợ: "Anh lại đang twit đấy à?"

Mình: "Đâu có".

Huyền Anh
Theo Boredpanda

Làm cha mẹ rất thú - 3