Kỳ lạ bà mẹ đẻ thường trong lúc... ngủ

(Dân trí) - Cô giáo Alice Payne 23 tuổi đến từ vùng Derbyshire, Anh tỉnh dậy sau một tiếng ngủ trưa và phát hiện mình đã gần như hoàn tất quá trình sinh nở.

Alice Payne sinh con trong khi đang ngủ
Alice Payne sinh con trong khi đang ngủ

Theo đó, các bác sĩ đã tiêm hormone Syntocinon vào cơ thể Alice Payne nhằm tăng cường độ của các cơn co thắt đồng thời cho bà mẹ trẻ uống thuốc để ngủ trưa mà không biết rằng tử cung của cô đã giãn ra được 10 phân.

Bé Philip nặng 6 pounds 4 oz (hơn 2,8 kg) lúc chào đời
Bé Philip nặng 6 pounds 4 oz (hơn 2,8 kg) lúc chào đời

"Bởi vì thiết bị kiểm tra không đọc được chính xác độ giãn nở của tử cung nên các bác sĩ không nhận ra tôi đang trở dạ. Thế là tôi đã uống một số loại thuốc để có thể ngủ được trong vài giờ. Nhưng ba mươi phút sau, họ lại nhận ra tôi đã sẵn sàng cho việc sinh nở", Alice mô tả tình trạng bản thân lúc chuẩn bị sinh con.

Sau khi quan sát thấy dường như Alice vẫn có thể “đẩy” con ra, các nhân viên bệnh viện cho rằng chưa cần vội vã tiến hành mổ đẻ. Vậy là bất chấp tình trạng “gà gật” của người mẹ, các bác sĩ quyết định phải để cô sinh con.

Bà mẹ trẻ có chút tiếc nuối khi mình được “tham dự” hơi ít vào quá trình sinh con
Bà mẹ trẻ có chút tiếc nuối khi mình được “tham dự” hơi ít vào quá trình sinh con

Quả nhiên là Alice vẫn có thể đẻ thường trong khi đang ngủ. Các nữ hộ sinh của bệnh viện Royal Derby mô tả sự ra đời của cậu bé Philip là một trong những điều kì lạ nhất họ từng được thấy.

Alice cũng kịp tỉnh lại vào khoảng 10 đến 15 phút cuối cùng của ca sinh nở. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của chồng nên mở mắt ra, bế đứa con mới sinh trong vòng tay rồi lại thiếp đi một lần nữa.

Trà Xanh
Theo Dailymail

Đệ nhất yêu tiền là đây chứ đâu!