Kiếm được tiền thì tình đã tan

(Dân trí) - Khi Hoàng lên chức phó giám đốc, đủ tiền để mua một căn nhà, cũng là lúc anh nhận được cú sốc: vợ anh ngoại tình và đòi chia tay. Ngẫm lại, gần 5 năm qua vì mải mê kiếm tiền mà anh bỏ quên mất vợ…

“Gác” tình vì tiền

Hải - Hà cùng sinh ra và lớn lên ở một làng quê của tỉnh Thái Bình. Hai người yêu nhau từ hồi phổ thông, cùng không đỗ đại học. Ai cũng nghĩ Hải với Hà sẽ nhanh chóng nên vợ nên chồng. Ở quê, yêu nhau chẳng ai người ta để lâu.

Nhưng chỉ với mấy sào ruộng, Hải chán nản chưa muốn tính đến chuyện vợ con sớm. Hà thì tính, hai người cùng vào miền Nam xin việc, đói khổ thế nào cũng ở bên nhau nhưng muốn mau giàu, Hải quyết định sẽ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Hải động viên Hà: “Anh đi ba năm, có tiền về mở cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, còn nữa gửi ngân hàng, lúc đó cưới nhau chẳng phải lo lắng gì”. Hà gật đầu, hứa sẽ chờ đợi…

Hoàng lại khác, vừa tốt nghiệp ra trường đã vội lập gia đình khi trong tay chưa có gì. Thật ra, cuộc sống vợ chồng Hoàng cũng khá ổn, không đến mức “nghẹt thở” lo cơm áo gạo tiền như nhiều đôi vợ chồng son khác. Hàng tháng, trừ chi tiêu ra, hai vợ chồng vẫn có thể gom góp được một khoản tiết kiệm nhất định.

Nhưng Hoàng nóng lòng muốn có nhiều tiền ngay, muốn mua được nhà trong vài năm tới, thế là cưới vợ xong, anh “gác” vợ sang một bên, lao vào công việc. Không chỉ nhận làm thêm ở công ty, Hoàng còn cộng tác, làm việc cho mấy nơi nữa. Vậy là lúc nào Hoàng cũng rời nhà từ sáng sớm, đến tận tối mịt mới về. Về nhà anh lại lao vào công việc, đến khi vợ đã ngủ say anh mới lên giường đặt lưng…

Với cường độ công việc của mình, Hoàng tính dăm ba năm, anh sẽ có một số tiền đáng kể…

Tiến tới, tình còn đâu?

Ba năm trôi qua, Hải kết thúc hợp đồng lao động ở Hàn Quốc, nhưng muốn có thêm tiền, anh lại làm thủ tục xin ở lại thêm một năm nữa. Hải hứa với Hà: “Sang năm về, mình cưới cũng chưa muộn…”

Quay về nhà với vài trăm triệu trong tay, Hải hồ hởi khi nghĩ đến một mái ấm đầy đủ và hạnh phúc bên người anh yêu… Nhưng sau lần Hải gia hạn, Hà không thể chờ đợi anh thêm được nữa, con gái ở quê có thì, cô đã đi lấy chồng…

Người yêu đi lấy chồng, những dự định của Hải cũng tan tành. Anh cũng không thể trách được Hà vì đã bỏ người yêu vò võ một mình. Tình yêu không còn, Hải thấy số tiền trong tay mình lúc đó sao mà vô nghĩa…

Mới đầu thấy chồng chăm chỉ, vợ Hoàng cũng mừng. Nhưng Hoàng tham công tiếc việc đến mức có khi cả tháng hai vợ chồng không “gần gũi” nhau lấy một lần thì cô bắt đầu nản. Vợ Hoàng nghĩ rằng anh không yêu mình. Có chồng bên cạnh mà như không, cô đi học thêm tiếng Anh, đến lớp khiêu vũ để “giết” thời gian. Chính tại lớp học khiêu vũ, cô đã gặp và yêu với một người đàn ông chưa vợ, bù đắp những thiếu hụt do cảnh “vắng chồng” gây nên.

Khi Hoàng lên chức phó giám đốc, số tiền anh góm góp cũng đã đủ để mua một căn nhà, cũng là lúc anh nhận được cú sốc: vợ anh ngoại tình và đòi chia tay. Ngẫm lại, gần 5 năm qua vì mải mê kiếm tiền mà anh bỏ quên mất vợ… Anh không thể trách ai ngoài mình.

Hải và Hoàng đều không sai khi làm việc để cuộc sống được đầy đủ hơn nhưng vì quá mải mê kiếm tiền, có lúc họ đã lãng quên mất “một nửa” của mình. Khi có tiền, quay lại tính tiếp chuyện hạnh phúc thì thì tình yêu đã chẳng còn bên mình.

Tình yêu luôn cần sự vun vén, thật chẳng dễ dàng để giữ được tình yêu của mình khi mà bao nhiêu thời gian bạn dành hết cho việc kiếm tiền.

Hoài Nam