Phản hồi bài viết "Người yêu người ta":

Khi yêu đừng đòi hỏi

(Dân trí) - Sự khoan dung, chấp nhận vun vén cho tình yêu đâm chồi nảy lộc còn những đòi hỏi, xét nét sẽ giết chết tình yêu.

Qua những chia sẻ của bạn, tôi thấy bạn là một cô gái ích kỷ. Bạn nói rằng mình còn yêu bạn trai nhiều nhưng có lẽ bạn chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Rõ ràng người yêu bạn không quá tệ, anh ấy được gia đình, bạn bè bạn đánh giá cao, anh ấy biết tiết kiệm để lo lắng cho tương lai của cả hai, anh ấy cũng đã luôn ở bên mỗi khi bạn cần. Đàn ông tốt như vậy không phải dễ tìm. Bạn còn muốn gì hơn nữa ở một “nửa kia”?

Bạn đòi hỏi anh ấy phải thực hiện nhiều điều. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình đã làm được gì cho người yêu? Có bao giờ bạn ý thức được rằng sự so sánh của bạn khiến anh ấy tổn thương?

Khi yêu đừng đòi hỏi - 1

Tôi nghĩ nếu đã yêu thương nhau, đừng bao giờ đòi hỏi. Chỉ những ai muốn lợi dụng người yêu mới hay đòi hỏi. Chỉ những ai coi tình yêu là một món hàng mới đo đếm, so sánh và nghi kỵ tình cảm của đối phương.

Tình yêu có muôn trùng sắc thái và biểu hiện. Bạn không thể “đong” tình yêu qua việc anh ấy tặng bạn một cuốn sách nhỏ xinh hay một chiếc xe hàng hiệu. Điều quan trọng nằm ở tình cảm đặt vào đó. Tôi, kẻ mơ mộng và tin đến cùng vào những tình yêu có thật, luôn tin rằng một anh chàng móc hết tiền túi ra mua tặng bạn gái một cuốn sách còn đáng yêu hơn nhiều gã tỷ phú dùng một phần tiền nhỏ trong tài khoản để tậu xe cho người tình không phải duy nhất của anh ta.

Muốn sống vui vẻ, an yên hơn, hãy thôi đòi hỏi và biết lắng nghe, thấu hiểu người mình yêu. Chỉ khi bạn bằng lòng với hiện tại, bạn yêu những điều nhỏ nhặt hai bạn có với nhau thì mới tìm được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Bằng không, nếu cứ ghen tị với hạnh phúc của người khác mà không nhận ra hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc sẽ bỏ bạn mà đi.

Phản hồi của độc giả Linh Chi

Khi yêu đừng đòi hỏi - 2