Khi yêu, đàn ông thường tự hỏi...

(Dân trí) - Tự bạch của một anh chàng mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng. Thế còn bạn, đàn ông Việt, thì sao?

 
Khi yêu, đàn ông thường tự hỏi... - 1


Vào ngày hò hẹn đầu tiên

 

- Cô ấy trông như thế nào trên giường nhỉ?

 

- Tối nay nếu không xảy ra chuyện... abc, mình có kịp về sớm để đi chơi tiếp với đám chiến hữu không nhỉ?

 

- Cô ấy mặc áo nịt “siêu độn” hay thực sự vòng 1 của cô ấy đáng nể đến thế?

 

- Cô ấy có nghĩ ta thú vị không?

 

- Mình nên nói cho đối phương biết cô ấy bị thức ăn giắt ở răng hay cứ kệ, khi nào soi gương khắc rõ nhỉ?

 

- Cô ấy có hay trang điểm đậm thế này không?

 

- Những khoảng lặng trong khi trò chuyện ở cuộc hẹn đầu tiên có đáng sượng sùng không, hay đó là dấu hiệu cô ấy chẳng có gì để nói với mình?

 

- Hẹn hò thêm một lần nữa thế này liệu có đáng thời gian và tiền bạc?

 

Trước khi yêu nghiêm túc

 

- Mình đã thực sự sẵn sàng bỏ qua những cô gái tiềm năng khác để chỉ chung tình với cô ấy hay chưa?

 

- Mình sẽ tự hào khi giới thiệu cô ấy với gia đình, bạn bè không?

 

- Ôi cái cô ở phòng tập cứ nhìn mình. Suy nghĩ thật nghiêm túc thì... mình đã sẵn sàng bỏ qua mọi ứng viên tiềm năng chưa nhỉ?

 

- Bạn bè của mình liệu có thích cô ấy không?

 

- Cô ấy sẽ vẫn cho mình đi gặp gỡ bạn bè chứ?

 

- Mình sẽ thấy vui không nếu đi nghỉ dài ngày với cô ấy?

 

- Những điểm hôm nay mình cho là “hấp dẫn” ở cô ấy liệu 6 tháng nữa có trở thành “quá phiền phức” hay không?

 

- Sau cùng, liệu có khi nào mình phát hiện bản thân... ừm... có thể là... cân nhắc đến khả năng sẽ chui đầu vào rọ, kết hôn cùng cô ấy?

 

Trước khi kết hôn

 

- Mình thích mọi việc như bây giờ, liệu kết hôn xong có gì thay đổi không nhỉ?

 

- Cô ấy liệu có thay tính đổi nết khi lên kế hoạch cho đám cưới không?

 

- Mình có thể giữ quan hệ tốt với gia đình cô ấy đến cuối đời không và cô ấy với gia đình mình cũng vậy?

 

- Cô ấy sẽ là một người mẹ tốt?

 

- Giờ có thể cô ấy vẫn có việc làm, nhưng khi cần mình có tự nuôi nổi vợ con không nhỉ?

 

- Mình có còn lúc nào được ở riêng một mình nữa không?

 

- Làm sao mình biết mình có thể dựa vào cô ấy khi đối mặt với khủng hoảng?

 

- Mình có còn vui được không khi chẳng ngủ với ai khác ngoài cô ấy cho đến hết đời?

 

Huyền Anh
Theo Cosmopolitan