Khi Valentine “rơi” vào mùng 1 Tết

Câu hỏi muôn thuở: “Valentine tặng nàng (chàng) gì đây” lại càng khó nghĩ hơn khi 14/2 năm nay trùng với mùng 1 Tết.

 

Khi Valentine “rơi” vào mùng 1 Tết  - 1

Valentine năm n ay vào đúng giao thừa nhưng không vì thế mà thiếu hoa hồng đỏ để bày tỏ tình yêu (các bạn trẻ bán hoa hồng trong đêm giao thừa)

Dạo quanh phố phường dạo qua thị  trường

 

Bình thường thì Valentine đồng nghĩa với hoa hồng, chocolate, với những lời tỏ tình ngọt ngào, bữa tối lãng mạn, hoặc những món quà dễ thương… Thị trường Valentine ở Hà Nội năm nay kém sôi động hơn rất nhiều vì lễ tình nhân rơi đúng vào ngày mùng 1 đầu năm.

 

Giá hoa hồng không tăng vọt như Valentine các năm mà tăng cùng với các loại hoa khác bán trong dịp Tết. Thời tiết ẩm ương của Hà Nội khiến hoa hồng năm nay xuống sắc nên các cặp đôi chuyển sang loại quà không bị ảnh hưởng bởi khí hậu, là chocolate. Mặt hàng này cũng như mọi năm không có nhiều thay đổi về kiểu dáng, giá cả cũng như chất lượng.

 

Một số bạn gái khéo tay và có đầu óc kinh doanh còn tranh thủ dịp lễ tình nhân để bán hoa, chocolate hay những món quà tự làm, tự gói. Hạnh (Hà Đông) và Tuyết (Bắc Ninh) nằm trong số ấy. Vừa chuẩn bị cho Tết, Hạnh vừa nhận các đơn đặt hàng chocolate từ bạn bè. Việc này vừa là cách tăng thu nhập, vừa là sở thích của cô học sinh năng động.

 

Nói về kế hoạch bán hoa của mình, Tuyết hăm hở: “Mình sẽ gói thêm ruy băng hay giấy bọc loại đẹp để bán tầm 10 đến 15 nghìn 1 bông hồng. Năm ngoái không thành công nhưng mình đã rút được nhiều kinh nghiệm quí, năm nay mình sẽ thử làm thêm chocolate nữa”.

Biến thách thức thành cơ hội

 

Truyền thống đi chúc Tết họ hàng đầu năm của các gia đình ở  thủ đô gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch Valentine của những bạn trẻ. “Năm nay trùng mùng 1 rồi, còn Valentine gì nữa". Cùng lý do, Anh Tuấn, cảnh sát giao thông, cho biết năm nay cũng không thu xếp để đi chơi 14/2 được, đành khất người yêu sang năm - Nghĩa (Hà Đông) than thở. Lan Hương (ĐH Báo chí) ngậm ngùi “ xếp xó” lịch du xuân ngày tình nhân và cùng gia đình về quê chúc Tết. Thảo (ĐH Ngoại Ngữ) đón Valentine bằng cách ở nhà tiếp khách để bố mẹ đi thăm họ hàng, người thân. Kế hoạch kỷ niệm 2 năm yêu nhau đành lui lại vài ngày nữa.

 

Tuy nhiên, cũng có các cặp đôi quyết định làm Valentine trước để không trùng vào dịp sum họp đầu năm của gia đình. Huyền Trang (ĐH Kiến trúc) đã dành hẳn ngày 26 Tết đi bát phố cùng người yêu, đến nơi đã giúp họ gắn bó với nhau - “ Và cảm giác cũng rất Yomost”, Trang cười rạng rỡ. Hoành tráng hơn, Thu Hương (ĐH Quốc gia) đã cất công làm một chiếc pizza dứa to bự làm quà Valentine thay cho chocolate. Hương nói ý tưởng này là dựa vào sở thích chung của hai người, đó là ăn pizza và xem phim.

 

Thảo Chi (PTTH chuyên Nguyễn Huệ) lại có cách nghĩ khác: “Cần gì đi chơi, chỉ cần lì xì cho người yêu vào đầu năm là được rồi”. Tùng, anh trai của Chi, còn sáng kiến tận dụng mùng 1 Tết để ghi điểm với “nhà gái”: “Mình cứ đàng hoàng đến nhà bạn gái, chúc song thân cô ấy khoẻ mạnh và biếu quà Tết là hợp lý nhất, chuyện tình cảm coi như xuôi chèo mát mái. Tuy nhiên, muốn thành công phải chuẩn bị sẵn sàng lì xì cho tập đoàn anh chị em nhà nàng”.

 

Liên lạc qua mạng

 

Mạng điện thoại, mạng Internet nghẽn vào giao thừa và ngày Valentine là chuyện tất nhiên. Nhất là khi thời khắc giao thừa lại là phút đầu tiên của ngày lễ tình nhân. Thanh Hương (ĐH Báo chí) tâm sự: “ Mình về Hải Dương còn người yêu ở Hà Nội, không đi chơi Valentine được thì online rồi chat vậy”.

 

Thái (Học viện Kỹ thuật quân sự) lại có cách hỏi thăm, thông báo tường tận tình hình cho bạn gái cách đó 300km bằng tin nhắn điện thoại. Không cần chocolate, hoa hay quà tặng, bạn vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ “ nửa kia” của mình. Valentine ấm áp!

 

Theo Thể thao Văn hóa