Khi nào người ta dễ “chán cơm”?

"Chán cơm, thèm phở" là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống vợ chồng, đặc biệt với phái nam. Lắm lúc chỉ một thời gian sau khi cưới, người chồng không những bớt hứng thú trò chuyện, âu yếm vợ mà họ còn lơ là cả chuyện chăn gối.

Với những người đàn ông tương đối mẫu mực, sống có trách nhiệm thì chỉ dừng lại ở đó, còn với những người đàn ông có tính trăng hoa, yếu lòng, thiếu kiềm chế thì khi "chán cơm" họ liền đi "ăn phở"...

 

Những người vợ đơn điệu

 

Thật chính xác khi so sánh người vợ với bữa "cơm" nhà. Khi cưới nhau rồi, người vợ trở nên thân thiết, gần gũi, không thể thiếu với người chồng giống như bữa cơm hàng ngày. Nếu bữa cơm ấy ngon, nóng sốt, biết thay đổi món, hợp với khẩu vị người chồng thì anh ta sẽ náo nức trở về nhà để thưởng thức... Trái lại, nếu bữa cơm ấy dở hoặc đơn điệu, cứ ăn mãi một món ai cũng biết, món nào ăn dù ngon nhưng cứ lặp đi lặp lại người ta sẽ chán đến tận cổ.

 

Một người đàn ông kể: Những ngày đầu chung sống, anh cực kỳ hưng phấn vì sự e lệ, thụ động của người vợ. Nhưng mãi đến 3 năm sau cô ấy vẫn như vậy thì anh ta... chịu hết xiết.

 

Có người vợ lại quá tiết kiệm, quanh năm suốt tháng chỉ có một chiếc áo ngủ khi lên giường với chồng.

 

Phải biết chế biến...

 

Gạo chủ yếu là để nấu cơm, thế nhưng với bàn tay khéo léo của nhiều người vợ, họ biết chế biến thành nhiều món ăn khác như cháo và các loại bún, phở, bánh từ gạo để cho những món ăn lạ, ngon, phong phú và hấp dẫn...

 

Tình dục cũng vậy, nếu sức khỏe giới tính những cặp vợ chồng chỉ hoạt động ở mức là nhu cầu "cơ bản" mà không biết nâng lên ở mức "nghệ thuật" thì chính họ sẽ chán… Nhưng tai hại ở chỗ, khi chán "cơm nhà" họ đâm ra thèm "phở", "bún bò", "hủ tiếu" hoặc nhiều khi chỉ là "mì ăn liền"...

 

Nhiều người vợ ngạc nhiên khi biết chồng ngoại tình với người phụ nữ kém xa mình về một số mặt hoặc quan hệ với gái điếm hay người giúp việc mà không hiểu rằng người chồng chỉ đang tìm cách... đổi món mà thôi.

 

Phụ nữ ngày nay cũng... “chán cơm”

 

Nhiều phụ nữ ngày nay không còn phải ru rú trong nhà và chỉ biết có mỗi người đàn ông của riêng mình. Họ bước ra xã hội, làm việc, đi đó đi đây và quan hệ rộng với nhiều người, trong đó có người khác phái... Nếu người chồng chủ quan, không biết làm mới mình, đơn điệu thì cũng bị vợ chán.

 

Nhiều đức ông chồng không dám tin điều này nhưng đó là sự thật. Không hiếm những người chồng khi chinh phục và "rước nàng về dinh" rồi thường rất chủ quan, không biết "đổi món" cho nàng hứng khởi, sự tình tứ, âu yếm như một món gia vị không thể thiếu trong những ngày đầu cũng biến mất.

 

Nhiều người vợ than phiền, chồng họ bây giờ cứ như... cái máy làm tình, lao vào vợ, xong việc rồi thôi. Chuyện ấy lặp đi lặp lại khiến người vợ không còn rung động, mọi cảm xúc cũng "ngủ quên" luôn. Thế rồi nhiều khi không chủ ý kiếm tìm nhưng "trên đường đời tấp nập" họ tình cờ gặp một người đàn ông tình tứ hoặc ân cần, ga lăng, dịu dàng hơn chồng mình... Và mọi cảm xúc tưởng đã ngủ yên của họ rộn rã thức giấc...

  

Theo Khôi Văn

Thế giới phụ nữ