Khi chồng tìm hiểu... quá khứ

Đó là sự lo lắng và bối rối của không ít phụ nữ khi người yêu hoặc người chồng tìm hiểu, hỏi han quá kỹ về cố nhân của mình.

Nhiều người vẫn thường nói, phụ nữ có tài... nói dối. Nhưng quả thực đây là tình huống khiến nhiều phụ nữ bối rối nhất khi chàng tìm hiểu “lịch sử yêu đương”, bởi có quá nhiều tình huống éo le dở khóc, dở cười dẫn đến chiến tranh lạnh, thậm chí là cả sự đổ vỡ.

 

Thường phụ nữ ít để ý tới quá khứ của đàn ông, họ chỉ chú ý đến hiện tại và tương lai của đàn ông mà thôi. Còn đàn ông thì hoàn toàn ngược lại, họ luôn canh cánh trong lòng về quá khứ của đối phương và nhất định phải tìm hiểu kỹ càng thì mới yên lòng.

 

Họ hỏi: “Trước kia em đã yêu ai chưa? Quan hệ của hai người đến mức nào? Bây giờ còn đi lại với nhau không? Em yêu mấy người rồi? Chuyện xảy ra lâu chưa v.v...”. Điều đó, xuất phát từ “đặc tính” chiếm hữu của đàn ông. Họ muốn khẳng định rằng, trước khi đến với mình, người phụ nữ ấy phải “thuần khiết, trong trắng”.

 

Quan niệm này ăn sâu vào trong đầu óc của đàn ông, kể cả những người trí thức, dù họ không thể hiện rõ ràng nhưng không thể xóa bỏ. Nhiều người phụ nữ vì ghét bỏ mối tình cũ không muốn nhắc lại, thì sẽ gạt phăng chuyện này một cách khó chịu.

 

Song cũng có người nghĩ chồng mình quan tâm, thương yêu, quan tâm đến bạn bè của mình, đồng thời nghĩ giờ đây mình đã là của anh ấy đã kể rất thật về chuyện cũ, khiến đời sống vợ chồng có nhiều sứt mẻ.

 

Các chuyên gia đã từng khuyên, để giữ hạnh phúc vợ chồng thì “giấu được cứ giấu”! Làm như vậy không có nghĩa là bạn cố ý lừa gạt chồng, mà chỉ để tránh cho họ khỏi những lo nghĩ không đáng có. Đảm bảo là chồng bạn sẽ hứa: “Không sao, chuyện qua rồi hãy để nó qua. Anh sẽ không nghĩ ngợi gì đâu, anh chỉ yêu con người em hiện nay thôi”...

 

Nhưng thực ra, nếu hai người sống đầm ấm thì không có vấn đề gì, nhưng nếu xảy ra tranh cãi thì chính họ sẽ quên mất lời hứa, lôi những chuyện trước kia bạn kể ra làm vũ khí tấn công bạn. Cho dù chuyện đã đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.

 

Vì sự bình yên, sự yên ấm của gia đình trong giới hạn, có thể bạn hãy giấu những câu chuyện cũ và nói với anh ấy rằng, “anh  là người đàn ông đầu tiên của em, em thật hạnh phúc khi gặp anh, “và khi ấy em mới biết rằng, người đàn ông tốt là người như thế nào”...

 

Có thể điều nói dối đó làm bạn áy náy, nhưng đó là lời nói dối đáng yêu, giữ được những chuyện không đáng có sau này, đảm bảo hạnh phúc của bạn không bị “dằn vặt” bởi kẻ… của thời xa xưa ấy.    

 

Theo Tố Uyên

Gia đình & Xã hội