Khi chàng “không vội”

(Dân trí) - Yêu nhau mấy năm rồi, tuổi xuân sắp qua, thú thực tôi mong về “nâng khăn sửa túi” cho anh ấy. Nhưng lạ thay, hình như chàng lại có tư tưởng “sống chết mặc bay”...

Đây chính là “bi kịch” của hầu hết những đôi “bằng vai phải lứa”. Thường thì khi các nàng đã bước sang cái tuổi “làm vợ và làm mẹ”, các chàng mới chỉ ở tuổi đương sức, muốn hết lòng cống hiến cho sự nghiệp và lý tưởng.

 

Khi còn “trẻ”, cả hai thường không nghĩ đến điều này vì cho rằng “có tình yêu là có tất cả”, cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra như vốn có. Cũng không vì chuyện này mà lại gán ghép cho các anh chàng “yêu sự nghiệp” kia tiếng phản bội hay muốn chạy làng. Vì thực tế có rất nhiều đấng mày râu thực lòng yêu và nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc, thế nhưng lúc nào trong lòng cũng canh cánh nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, rước nàng về dinh rồi lấy gì mà nuôi nhau.

 

Đã hết cái thời “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, tiêu chí hạnh phúc bây giờ khác lắm. Có trách nhiệm với mình, với gia đình và xã hội mới chính là chân dung của người “đàn ông đích thực”.

 

Nghe tưởng như một chuyện đùa, thế nhưng không ít đôi “tan đàn xẻ nghé” chỉ vì lí do chàng không chịu cưới. Âu cũng là lựa chọn bất đắc dĩ vì các nàng cũng không thể cứ “hòn vọng phu” chờ đợi chàng từ từ thăng tiến được. Câu “con gái có thì” chưa bao giờ lại đúng như thế.

 

Cứ cho là các nàng đồng ý đợi chàng “mua cho bằng được con BMW rồi mới xin cưới em” thì gia đình các nàng có đồng ý hay không? Các cụ xưa nay vẫn khăng khăng “cưới vợ phải cưới liền tay” là có cái lý của các cụ!

 

Chốt lại một câu, nếu không may rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này bạn nên làm gì? Đi theo tiếng gọi của trái tim, không thèm để tâm đến lí trí hay đành mang tiếng “kẻ phản bội”, ra đi tìm một tấm vé cho cuộc đời mình nơi bến khác?

 

Nhìn chung cả hai đều không phải là những câu trả lời tốt nhất. Một mối quan hệ nghiêm túc không chỉ cần có tình yêu mà ở đó còn phải có trách nhiệm và sự chia sẻ. 

 

Một cuộc trò chuyện thẳng thắn là điều không thể thiếu. Hai bạn đã yêu nhau một quãng thời gian đủ dài để có thể hiểu và cảm nhận được tình cảm của nhau. Hãy nhìn lại những gì cả hai đã có, xem xét và cân nhắc mức độ của mối quan hệ, liệu có đủ sâu đậm để cùng nhau đi tiếp hay không? 

 

Hỏi chàng của bạn xem anh ấy đang theo đuổi điều gì, những mục tiêu trước mắt của anh ấy. Đến thời điểm này anh chàng đã đạt được những gì, anh ấy đã làm gì và cố gắng như thế nào vì bạn? Anh ấy có luôn đi theo con đường mình đã định ra để đến đích hay không?

 

Trình bày rõ quan điểm của bạn cũng như của gia đình để chàng biết mà lo “chạy” cho kịp thời điểm bạn đặt ra. Tất nhiên vấn đề này phải được đề cập trước thời gian bạn mong muốn được làm vợ ít nhất là 1 năm!

 

Thay vì chỉ trích hay dằn vặt chàng, hãy cùng nhau cố gắng và giúp chàng đi đến cái đích sớm nhất có thể. Không những bạn đạt được mục đích của mình mà còn giúp chàng một lần nữa khẳng định rằng đã tìm được đúng “cô dâu xịn”.

 

Quan trọng hơn cả, hãy làm cho chàng hiểu “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Biết đâu chàng lại rút ngắn danh sách mục tiêu của mình lại để nhanh chóng đón bạn về thì sao?

 

Phương Anh