Hiểu nhầm tai hại

(Dân trí) - Nhà có hai chị em, xa quê cùng lên thành phố học và giờ thì cố bám trụ lại đây nên luôn gắng đùm bọc lẫn nhau. Rồi thằng em có bạn gái…

Cái thằng đến là "ngố tàu",cái gì cũng về hỏi chị, từ mua quà nhân ngày kỉ niệm ra sao đến cô ấy đang giận phải làm thế nào. Đôi khi nhìn em trai tự dưng đọc một tin nhắn mắt lại lấp lánh nụ cười hạnh phúc, chị cũng thấy vui lây.

 

Nhưng hôm nay bỗng thấy nó mặt mày ủ dột, buồn thiu, vừa về đã nằm vật ra giường chán nản, chị chợt lo lo. Hỏi ra chị biết nó không giận nhau với người yêu cũng chẳng phải gặp tai nạn gì ghê gớm, chỉ là một phát hiện khiến nó rùng mình.  

 

Mãi đến tối chuẩn bị đi ngủ, chị mới lại thẽ thọt đến bên lân la gần xa hỏi chuyện. "Có vấn đề gì thì cứ tâm sự với chị, hai cái đầu luôn tốt hơn một cái chứ". Thằng em ngập ngừng chốc lát rồi mới mạnh dạn:

 

Ăn cơm trưa xong, trong lúc Lan rửa bát dọn dẹp thì em thấy điện thoại trong túi xách kêu, định mang ra đưa cô ấy thì mở túi ra em chợt thấy vỉ thuốc rõ là hiệu tránh thai vẫn hay quảng cáo trên TV. Em giật bắn mình vứt trả vào túi rồi bảo có việc gấp phải về ngay. Thất vọng quá chị ạ! Tụi em yêu nhau gần hai năm. Tình cảm hoàn toàn trong sáng, chưa một lần đi quá giới hạn. Vậy cô ấy yêu và làm chuyện đó với ai mà cần thuốc ấy. Em bỗng thấy ghê tởm. Thằng em kể mà mắt vẫn không thôi long lên ánh vẻ kinh hãi. Hiểu ra vấn đề bà chị liền à lên vỗ vai rồi cười lớn:

 

“Cậu chưa hiểu rõ về thuốc tránh thai nên mới có suy nghĩ vậy. Các loại thuốc tránh thai trên thị trường đều được các nhà khoa học dày công sáng chế và đã công nhận như một phương pháp hiệu quả để giảm thiểu sự bùng nổ, gia tăng dân số... Vì vậy đôi khi mọi người vẫn nhìn các cô gái trẻ chưa chồng dùng thuốc tránh thai với một con mắt đầy kinh ngạc và kì thị không giấu giếm.

 

Về cơ bản thuốc có tác dụng tránh thai, tất nhiên. Song bên cạnh đó nó còn được dùng như giải pháp hữu hiệu giúp điều hoà kinh nguyệt, trị mụn trứng cá và cả làm đẹp nữa.  

 

Ngày trước đồng nghiệp của chị than thở vì đã mấy tháng mà “đến hẹn không thấy lên”. Cô ấy phải đến bác sỹ. Hôm lấy đơn thuốc, cô hồn nhiên nhận một vỉ thuốc cùng lọ Vitamin E về dùng theo chỉ dẫn, cũng không để ý xem đó là loại thuốc gì, chỉ thấy uống hai tháng có tác dụng rõ rệt. Kinh nguyệt ra đều, mặt mày nhẵn nhụi, rạng rỡ hẳn như được "thay máu". Mãi lần đi khám sau mới hay ấy là thuốc… tránh thai, cô nàng cũng thẹn lắm, vì cứ hay vứt thuốc bừa bãi ra bàn.

 

Hồi còn đi học, lớp chị có một bạn gái bị mụn trứng cá khắp mặt, quanh năm má bạn ấy đỏ lựng, sưng húp, ảnh hưởng không chỉ góc độ thẩm mỹ mà còn sức khoẻ. Sau một thời gian thấy đỡ rồi mịn màng hẳn. Ngỡ ban đầu chỉ là nổi loạn tuổi dậy thì, rồi nó tự hết. Nhưng sau bạn mới tiết lộ: bạn đã phải uống thuốc tránh thai, nghe bác sỹ nói là để cân bằng hoóc môn nữ trong tuyến nội tiết.

 

Gần đây chị còn biết thêm những cô tuổi trung niên cũng được bác sỹ kê đơn dùng loại này cho… đẹp da.

 

Vậy nên, khi nghe Lan kể chu kỳ của nó không đều, chính chị đã khuyên nó đến bác sỹ và được chỉ định dùng thuốc đấy. Nó cũng rất băn khoăn, sợ em biết lại hiểu nhầm, ai ngờ thế thật. Em hãy bình tĩnh, đừng vội nghi ngờ và kết luận về sự minh bạch của cô ấy, hãy có cái nhìn thấu đáo và khoan dung hơn nhé!

 

Thiều San Ly