Háo hức chờ Giáng Sinh

(Dân trí) - Như một quy luật, cứ đến Noel là trời Hà Nội lại bắt đầu trở lạnh. Giáng Sinh giờ đây đã trở thành một dịp lễ quen thuộc và cơ hội hiếm hoi cho tất cả những kẻ yêu nhau bày tỏ và thể hiện tình cảm của mình.

Thu Hương (ĐHXD) đã chuẩn bị gần xong món quà rất công phu, và hoàng tráng, đảm bảo “sưởi ấm” trái tim chàng hoàng tử trong mùa đông lạnh lẽo. Hương mỉm cười: “Năm nay chưa có đợt rét kinh điển nào nhưng mình vẫn háo hức đi chọn len, thậm chí còn lựa mấy màu để pha trộn và khắc tên hai đứa lên khăn. Chỉ chút nữa thôi là hoàn thành. Chắc anh sẽ thích lắm…”.

 

Đan áo, đan khăn, găng tay… là một món quà gần gũi và truyền thống nhất được đông đảo giới trẻ ủng hộ nhiệt tình vì nó chất chứa và gói ghém tâm tư lãng mạn nhất. 

 

Kim Hoa (khu xóm trọ ngõ 254 - Minh Khai) thì háo hức chờ ngày này lâu lắm rồi, bởi Noel năm nay người yêu Hoa sẽ đáp máy bay về Hà Nội, đưa Hoa đi xem phim. Quà của Hoa dành tặng anh sẽ là… một điều bí mật. Đúng thế, đôi khi món quà không thể khoe khoang lộ liễu, nó chính là giây phút riêng tư của hai người. Có người muốn tỏ tình, có người muốn trao nụ hôn đầu và có người ngỏ lời cùng nhau đi đến cuối cuộc đời hạnh phúc. 

 

Mai Anh (HS trường TL) muốn tặng anh bạn mình “một cây đàn ghita” vì “anh ấy là sinh viên nhạc viện. Em đã dành dụm để mua tặng anh một cây ghita thật đẹp, có âm thanh chuẩn và độ ngân vang thực tế”. Ngoài ra, trong mùa Giáng Sinh năm nay, Mai Anh còn muốn “ba mẹ dành chút thời gian đưa 2 chị em lên phố Nhà Thờ để nghe hát đồng ca”.

 

Không ít các cô cậu học sinh khát khao có được cảm giác ấm cúng gia đình trong những ngày này. Các bé nhỏ hơn lại thích được chụp ảnh bên cây thông lấp lánh, đội những chiếc mũ đỏ của ông già Noel. Các bậc phụ huynh dù bận mấy cũng cố chút thời gian mang lại niềm vui cho con cái.

 

Helen Jacobs (du học sinh quốc tế tại Việt Nam) chia sẻ: “Cả năm tôi xa nhà rồi, nên Giáng Sinh này sẽ về Úc để gặp gỡ người thân, bè bạn. Tôi còn mua tặng cho cô cháu gái 2 tuổi chiếc nón nhỏ xinh và bộ áo dài truyền thống màu đỏ tươi, rất ngộ”.

 

Còn nhiều món quà khác nhau và mỗi một món quà là một ý tưởng độc đáo, chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nhưng dù có tặng quà nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm xuất phát từ tấm lòng chân thật. Bởi đó là cầu nối khiến ai nấy đều hạnh phúc. 

 

Thu Huyền