"Hàm oan" với tình cũ

Chuyện hoàn toàn là tình cờ thôi, thế mà giờ, ông Thiện (chồng Hương), ông ấy vu cho mình một đống tội nợ. Kiểu nói của ông ấy làm mình ức quá, cứ như mình mang trai về nhà...". - Hương (Thanh Xuân, HN) phân trần.

Đang lách cách tra chìa khóa mở cửa, thấy có người gọi tên mình, Hương quay lại thì thấy Toàn - người yêu cũ đứng đó… Khốn nỗi cảnh nói chuyện với Toàn ngay trước cửa nhà của Hương lại bị Thiện “bắt quả tang”. Chồng "gầm gừ" canh chừng vợ từ đó.

 

Toàn yêu Hương khi cả hai đang là sinh viên trường NN. Sau 4 năm, tình cảm của họ bị gián đoạn vì Toàn được gia đình chu cấp sang Canada hoàn thành khóa học cao học. Ra trường đi làm, Hương quen rồi đồng ý kết hôn với Thiện. Tình cảm vợ chồng êm đẹp cho đến ngày hôm đó.

 

"Giờ ngồi xem phim với ông ấy cũng mệt, cứ thấy cảnh ngoại tình là ông ấy văng tục khắp nhà. Bây giờ, cũng chẳng dám đi đâu vì sợ ông ấy ghen quá mà làm liều" - Hương nhăn nhó "trình bày hoàn cảnh".

 

"Nỗi đau" của Hương chưa hết: "Ông Toàn kia cũng buồn cười, mò bằng được số di động của mình rồi đòi tặng hoa sinh nhật. Mình "lạy như tế sao" mà cứ nằng nặc đòi đến nhà. Cuối cùng mình quyết định là hẹn nhau, gặp trên đường về. Cầm hoa đến đầu phố, mình phải nhét vào xe rác vì về nhà, thế nào ông Thiện cũng thắc mắc: Đồng nghiệp sao lại tặng hoa hồng? Trả lời ông ấy không thôi cũng đủ mệt rồi".

 

Hương đoán, Toàn muốn trêu chồng cô cho "bõ tức" mà thôi. Bây giờ, ước mơ lớn nhất của Hương là một trong 2 người đàn ông kia hiểu cho cô để thôi "đối đầu" với nhau.

 

Dung (Quận Gò Vấp, TPHCM) có anh người yêu cũ nằm trong nhóm bạn chơi thân. Dù đã kết hôn nhưng Dung vẫn duy trì thói quen gặp gỡ bạn bè mỗi dịp cuối tuần, lễ tết.

 

“Một lần đi ăn cưới cô bạn ở xa, mình mệt nên nhờ anh ấy chở xe giùm. Về tới cửa nhà thì mình thấy chóng mặt, anh ấy đỡ mình chút. Thế là ông xã trên ban công nhìn thấy, hiểu nhầm luôn” - Dung chia sẻ.

 

Ông chồng Dung trở nên cáu gắt trước những lần xin phép đi chơi cùng nhóm bạn của vợ. Dung cũng ức chế nhưng không biết chứng minh thế nào…

 

Tránh để bị hiểu nhầm với người cũ

 

Nếu vẫn còn duy trì tình bạn với người yêu cũ, tốt nhất, người vợ nên tránh những tình huống nhạy cảm có thể khiến chồng hoặc những người xung quanh hiểu nhầm.

 

- Quan tâm tới trang phục: Nếu có việc phải tiếp xúc riêng tư với người yêu cũ, người vợ nên tránh những bộ quần áo “hở hang” như váy ngắn, mỏng, áo khoét cổ sâu… Tốt nhất, nên mặc áo quần đoan trang, kín đáo sau khi đã trao đổi rõ ràng với chồng về mục đích cuộc gặp với người yêu cũ.

 

- Khoảng cách nhất định: Dù trước kia, mối tình cũ sâu đậm đến mấy, người vợ cũng nên giữ phép xã giao tối thiểu trước người cũ. Nếu người cũ có nảy sinh tình cảm, muốn nắm tay, ôm hôn, người vợ nên tỏ thái độ lịch sự, cương quyết để anh ấy hiểu giữa hai người hiện tại chỉ nên dừng ở mức độ tình cảm bạn bè.

 

- Tuyệt đối không nên đi chơi riêng: Người vợ nên đi chung với nhóm bạn hoặc đi cùng chồng khi muốn gặp mặt người yêu cũ. Nếu đi chơi riêng với nhau, tình cảm xưa dễ nảy sinh, đôi khi, chính bản thân người vợ cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình và dễ dàng “ngả” vào vòng tay đối phương.

 

Nên xác định rõ ràng người cũ chỉ là bạn và trò chuyện để chồng chấp nhận mối quan hệ đó.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé