Phản hồi bài viết "Trót đắm say người đàn bà đã hai lần đổ vỡ":

Hai lần đò thì đã sao

(Dân trí) - Không phải người đã từng thất bại trong hôn nhân là những người không còn khát khao hạnh phúc. Nhưng có lẽ, để sống được với người phụ nữ từng ly hôn như chúng tôi, lại cần sự bao dung, tình yêu chân thành và cả sự hy sinh.

Hoàn cảnh của tôi cũng y như bạn, có điều tôi lại đứng ở vị trí bên kia, giống với người phụ nữ của bạn.  Tôi không dám khuyên bạn nên tiếp tục, bởi tôi biết, sẽ là rất khó khăn với một người đàn ông tuổi đời còn rất trẻ, lại là con trai độc đinh trong gia đình.

Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng của người phụ nữ đã đi qua hai lần đổ vỡ và đón nhận hạnh phúc muộn mằn lần thứ ba. Trong con mắt thiên hạ, những người phụ nữ như chúng tôi làm gì có quyền được thế. Tôi hiểu, bồn chồn tự ti, lo lắng lắm bạn ạ. Ngày ấy tôi thực sự nghĩ đó là sự ban ơn chứ không phải là tình yêu.

Chỉ có một điều chắc chắn là cá nhân tôi, luôn gói ghém, gìn giữ và trân trọng hạnh phúc, khát khao cùng đồng hành, gắn bó đến cuối cuộc đời với người đàn ông đã dám yêu mình trong hoàn cảnh này.

Người ta nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nên quyết định với nhà này thì đúng nhưng với nhà kia chưa chắc đã tốt. Vì thế, bạn hãy để trái tim bạn nói lên sự thật về tình yêu, về cảm xúc dành cho người phụ nữ đó, và để lý trí bảo vệ, giữ gìn tình yêu mà ngay lúc ban đầu đã là rất đặc biệt với cô ấy rồi.

Chúc bạn hạnh phúc!

Phản hồi của độc giả Quỳnh Hương

 

Hai lần đò thì đã sao - 1

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.