Hài hước chùm ảnh "Sự thay đổi chóng mặt trước và sau khi có con"

(Dân trí) - Nuôi trẻ con là một thử thách đòi hỏi tình yêu, sự kiên nhẫn, khả năng chịu đựng và chùm ảnh sau đây sẽ chứng minh làm cha mẹ cũng là một cách khiến con người đổi thay nhanh chóng đến ngỡ ngàng.

Blogger tên Mike Julianelle, chủ nhân của trang “Dad and Buried” chính là người khởi xướng cho xu hướng ảnh hài hước trước và sau khi sinh con. Thông qua các bức ảnh, mọi người có thể dễ dàng trông thấy sự thay đổi về cảm xúc, dáng vẻ của các bậc phụ huynh và nhận ra nuôi con không phải là một việc dễ dàng.

“Rõ ràng, sự đổi thay được nhìn nhận một cách vui vẻ, không ai trách cứ các con của mình vì khuôn mặt hay cuộc sống biến chuyển cả. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bạn đang kiệt quệ và chuẩn bị rơi xuống hố. Trẻ em là điều kinh khủng nhưng cũng tuyệt vời nhất xảy ra với chúng ta nên nếu không cười về sự đổi khác, chúng ta sẽ phải khóc mà tôi thì không phải một người hay khóc”, Mike hài hước chia sẻ.

Trước khi có con, mẹ xinh tươi nóng bỏng, sau khi có con rồi, mẹ chỉ là mẹ thôi
Trước khi có con, mẹ xinh tươi nóng bỏng, sau khi có con rồi, mẹ chỉ là mẹ thôi
Sau 3 năm, cô gái da đen sành điệu đã trở thành “bà mẹ bỉm sữa” tuềnh toàng
Sau 3 năm, cô gái da đen sành điệu đã trở thành “bà mẹ bỉm sữa” tuềnh toàng
Con người tự do, tinh thần phơi phới nay còn đâu?
Con người tự do, tinh thần phơi phới nay còn đâu?
Chỉ là khuôn mặt trở nên khó đăm đăm thôi
Chỉ là khuôn mặt trở nên khó đăm đăm thôi
Vẻ đẹp thanh xuân mấy khi được lâu dài
Vẻ đẹp thanh xuân mấy khi được lâu dài
Dù đẹp đến mấy cũng có lúc không mở được mắt
Dù đẹp đến mấy cũng có lúc không mở được mắt
Kể từ khi có con, bà mẹ này trở nên mộc mạc, giản dị hơn hẳn
Kể từ khi có con, bà mẹ này trở nên mộc mạc, giản dị hơn hẳn
Nuôi con cũng chẳng hề gì, mình vẫn vui vẻ lắm!
Nuôi con cũng chẳng hề gì, mình vẫn vui vẻ lắm!
Sau khi sinh con mắt cũng kém đi nhiều
Sau khi sinh con mắt cũng kém đi nhiều
Người cha tuyệt vời là phải biết hy sinh
Người cha tuyệt vời là phải biết hy sinh
Con cứ chơi đi, để mẹ nằm một lát!
Con cứ chơi đi, để mẹ nằm một lát!
Trước đây chẳng cho ai túm đầu túm cổ, bây giờ thì kiên nhẫn hơn hẳn
Trước đây chẳng cho ai túm đầu túm cổ, bây giờ thì kiên nhẫn hơn hẳn
Chỉ còn biết bĩu môi tiếc rẻ một thời đã qua
Chỉ còn biết bĩu môi tiếc rẻ một thời đã qua
Trước khi có con mình đi chơi, sau khi có con mình ở nhà
Trước khi có con mình đi chơi, sau khi có con mình ở nhà

Trà Xanh
Theo BP