Gặp bạn trai cùng vợ cũ đi siêu thị, thái độ của anh khiến tôi đau lòng

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi định làm lơ như không thấy bạn trai, nhưng cô bạn của tôi lại kéo tay tôi đi thẳng đến trước mặt anh, chào hỏi thật to. Thái độ anh vẫn bình thường, nhưng vợ cũ của anh có phần tỏ ra lúng túng.

Tôi ngồi một mình trong phòng, dù không muốn khóc nước mắt vẫn cứ trào ra. Có một nỗi tủi thân không hề nhẹ đang bao phủ tâm hồn, khiến tôi không thể đừng khóc. Điện thoại tôi đổ mấy hồi chuông dài rồi im bặt, sau đó là một tin nhắn dài của anh.

Tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm. Anh là người đàn ông đã đi qua đổ vỡ, có một cô con gái nhỏ. Sau 4 năm chung sống, họ chia tay vì bất đồng về quan điểm và nhiều thứ khác. Theo như lời anh nói, anh và cô ấy chia tay văn minh, cùng nhau cố gắng bù đắp cho con gái.

Anh không giấu giếm gì về quá khứ, còn hay tạo điều kiện cho tôi gặp con gái anh. Cô bé đáng yêu, rất ngoan, chứng tỏ được mẹ nuôi dạy chu đáo, kỹ càng. Gia đình anh cũng tỏ vẻ quý mến tôi, luôn bóng gió mong cả hai sớm thành đôi lứa.

Bạn bè đều bảo tôi "thần kinh có vấn đề", nếu không sao lại chọn yêu một người đã ly hôn trong khi có rất nhiều lựa chọn tốt hơn nhiều. Tôi biết mình có nhan sắc, có tuổi trẻ, công việc cũng như điều kiện gia đình đều tốt. Tôi có nhiều lựa chọn, nhưng biết làm sao khi trái tim tôi lại rung động vì anh.

Gặp bạn trai cùng vợ cũ đi siêu thị, thái độ của anh khiến tôi đau lòng - 1
Đứng trước bạn trai và vợ cũ, tôi thấy mình giống như kẻ thứ ba (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi đã thuyết phục gia đình tôi rằng, không phải cứ kết hôn với trai tân mới là tốt nhất. Một người đã ly hôn nhưng vẫn có trách nhiệm, chu đáo với con, luôn tỏ thái độ trân trọng vợ cũ, chắc chắn là người đàn ông tử tế. Thế nhưng có vẻ như, những ưu điểm tôi nhìn thấy khi mới yêu dần dần biến thành nhược điểm.

Tối nay, tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ, rủ anh đi cùng cho vui. Anh nói bận, bảo tôi lùi sang hôm khác. Thật ra anh không đi, tôi đi một mình cũng được, không nhất thiết phải có anh đi cùng. Tôi gọi điện rủ cô bạn thân cùng đi.

Trùng hợp thế nào, tôi lại gặp anh ở quầy bánh trong siêu thị. Anh không đi một mình, còn có cả con gái và vợ cũ. Vợ anh dắt tay con chọn đồ, anh đẩy xe theo sau. Nếu không biết anh đã ly hôn, nhìn vào đúng cảnh một gia đình hạnh phúc.

Tôi định làm lơ như không thấy, nhưng bạn tôi lại không phải dạng vừa. Cô ấy kéo tay tôi đi thẳng đến trước mặt bạn trai, chào hỏi thật to sau khi giả vờ tỏ ra bất ngờ. Thái độ anh vẫn bình thường, nhưng vợ cũ của anh tỏ ra lúng túng.

Anh nói anh vừa mới tới, hỏi hai chúng tôi đã mua được những gì? Sau đó, thấy vợ cũ và con gái anh di chuyển sang quầy khác, anh cũng chào tôi và đi theo họ. Thái độ này của anh khiến bạn tôi khó chịu, còn tôi rất tủi thân.

Rõ ràng, tôi đang là bạn gái chính thức của anh. Anh đã đưa tôi về chơi nhà. Cả hai xác định mối quan hệ này là nghiêm túc, sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Vậy mà hôm nay, trước mặt vợ cũ, anh đối xử với tôi chỉ như một người quen. Như thể anh sợ vợ cũ buồn, sợ chị ấy ghen. Trong khi đó, người nên cảm thấy ghen tuông chính là tôi mới phải.

Sau khi về nhà, tôi đã nhắn tin cho anh, nói rằng cách hành xử của anh khiến tôi buồn và thất vọng. Tôi nghĩ anh sẽ giới thiệu tôi là bạn gái của anh trước mặt vợ cũ.

Anh giải thích rằng, anh và vợ sau khi ly hôn vẫn coi nhau như bạn bè. Anh không muốn tỏ ra mình hạnh phúc trong khi vợ cũ vẫn còn lẻ bóng. Chị ấy có thể sẽ cảm thấy chạnh lòng. Vả lại, chị ấy cũng biết mọi chuyện thông qua người nhà anh và con gái nhưng chưa từng mở lời hỏi anh về vấn đề này. Anh sợ nói ra sẽ vô duyên.

Nghe anh nói như vậy, tôi lập tức tắt máy. Từ đầu đến cuối, anh đều chỉ nghĩ cho vợ cũ của mình. Anh sợ chị ấy tổn thương, chạnh lòng, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ chị ấy biết suy nghĩ, còn tôi thì không? Chẳng lẽ chị ấy có tâm tư, còn tôi là gỗ đá?

Sau khi tôi cúp máy, anh gọi điện liên tục. Gọi mãi không được, anh nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài. Anh bảo tôi thử đặt mình vào vị trí của anh để hiểu. Nếu đã yêu thì phải hiểu và thông cảm cho anh, đừng động tí là giận dỗi. Quan trọng là tình cảm trong lòng hai người dành cho nhau, những chuyện khác đều không quan trọng.

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy rất buồn, tủi thân. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ghen với vợ cũ của anh, bởi nghĩ rằng nếu họ còn yêu nhau thì đã không ly hôn. Nhưng cảm giác của tôi bây giờ chính xác là cảm giác ghen tuông. Khi đối diện với anh và vợ cũ, tôi giống hệt như người thứ ba vậy.

Là bạn trai quá coi trọng cảm xúc của vợ cũ, hay là tôi nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.