Đừng tính "bẫy" đàn ông, họ khôn ngoan hơn bạn tưởng

(Dân trí) - Tôi chẳng thấy có lý do gì để bắt người cũ "đổ vỏ" khi bữa "tiệc ốc" bạn đã dành cho một gã khác. Bất luận vì lý do gì khi hai bạn chia tay trong quá khứ, thì anh ấy cũng không xứng đáng bị đối xử như vậy, hãy thành thật.

Đừng tính "bẫy" đàn ông, họ khôn ngoan hơn bạn tưởng - 1

Bạn rõ ràng là đã đưa bản thân vào rắc rối thật sự. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài nói thật với bạn trai về cái thai của mình, anh ấy có quyền biết, để lựa chọn. Bạn cũng chẳng thể giấu được lâu khi đứa trẻ trong bụng đang lớn dần, phải không?

Nếu bạn có chút hy vọng nào về tình cảm này, hãy bắt đầu lại bằng sự trung thực. Trường hợp anh ấy không thể đối mặt với chuyện làm cha của đứa trẻ không phải con đẻ của mình, bạn nên chấp nhận. Tôi từng thấy nhiều cô gái toan tính, "đặt bẫy" đàn ông như bạn đang toan tính. Cho dù ban đầu bạn có thể lừa được người ta cưới bạn, cuộc sống sau này không chắc êm đềm hạnh phúc đâu, khi sự thật vỡ lở.

Hy vọng bạn không quyết định quay về với người cũ đơn giản chỉ vì người đàn ông kia bỏ bạn. Mối quan hệ mà bạn gọi là "rất lằng nhằng" ấy, tôi đoán không có yêu thương gì, nhưng bạn đang như con thiêu thân lao vào hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Hãy cho bản thân một quãng nghỉ, học cách yêu chính mình.

Sau cùng, đừng quên cha của đứa trẻ trong bụng bạn có một phần trách nhiệm, ít nhất là về mặt tài chính để cùng bạn nuôi con. Đừng cho anh ta cái cảm giác anh ta chẳng có tí liên quan gì đến đứa con của bạn.

Phản hồi của độc giả T Hoài