Đừng cưới liều nếu chàng vẫn thiếu...

(Dân trí) - Bạn dễ phải hối hận nếu vội nhận lời cầu hôn khi nửa kia vẫn chưa đủ những tiêu chuẩn sau:

1. Có công việc ổn định

Đừng cưới liều nếu chàng vẫn thiếu...



Duy trì một việc làm ổn định, cho thấy khả năng cam kết dài lâu, tinh thần trách nhiệm, sự chịu khó và chứng tỏ chàng có những kỹ năng sống cần thiết. Những đức tính đấy cũng rất cần thiết để vun vén chuyện tình cảm, thêm vào đó là sự hỗ trợ đắc lực của một hầu bao chưa chắc rủng rỉnh nhưng ổn định và là thành quả của nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Đừng bị tình yêu làm mù mắt đến nỗi vẫn quyết định gắn bó với một người đàn ông lêu lổng, lười lao động. Nếu anh ta không quyết tâm tìm một công việc tử tế, chỉ theo đuổi những sở thích bồng bột nhất thời, nếu anh ta luôn gặp vấn đề ở chỗ làm, thường xuyên gây gổ, xích mích với sếp và đồng nghiệp, nhảy việc liên tục thì chứng tỏ anh ta có vấn đề, chưa đủ sức làm đức lang quân của bạn.

2. Biết tự nấu ăn và dọn dẹp

Thời đại nào rồi mà còn tồn tại một ông chồng lớn tồng ngồng không tự nấu nổi cho mình ăn, không biết dọn dẹp nơi mình ở. Trước khi nhận lời cầu hôn của người ấy hãy đảm bảo rằng ít nhất chàng biết chút xíu về nấu nướng và không lười đến mức chưa bao giờ động tay vào chổi quét nhà. Bằng không về ở với anh ta, bạn sẽ rước bao nhiêu họa vào thân, vừa phải làm cô vợ ngoan hiền, quyến rũ, vừa phải làm bà mẹ dịu dàng, lo cho ngài công tử bột từ đĩa cơm đến đôi bít tất.

3. Biết yêu mẹ

Hãy lấy một người đàn ông biết yêu thương, tôn trọng mẹ anh ấy. Nếu chàng đối với mẹ như người dưng nước lã, sau bao nhiêu năm trưởng thành tự bươn chải ngoài đời, vẫn chưa biết cách làm hòa với mẹ mình, chưa thấu hiểu tấm lòng của mẹ thì có lẽ anh ta chưa xứng đáng có vợ hiền con ngoan.

4. Có cuộc sống độc lập

Khi cuộc sống của anh ấy vẫn phụ thuộc nhiều vào người khác, nhất là vào chính bạn thì hãy nên cân nhắc kĩ trước khi để “ván đóng thuyền”. Gắn bó với người yêu là tốt nhưng đi đâu làm gì cũng dính như sam, không có những khoảng riêng tư thì sẽ khiến cả hai ngột ngạt. Chàng vẫn phụ thuộc bạn cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất là điều không hề ổn, kết hôn rồi bạn sẽ không chịu đựng nổi “cái đuôi” ấy đâu.

May
Theo AWS