Độc thân, công sở là nhà

Cuối giờ làm, trong khi ai cũng nhấp nhổm muốn về, nhất là các chị đã chồng con thì Hương hôm nào cũng ung dung. Cô ở lại đến khi chẳng còn ai, đơn giản vì: "Về nhà cũng chả làm gì".

Ngoài giờ làm việc, cô chẳng biết đi đâu, làm gì. Việc nhà đã có người giúp việc lo, bố mẹ bận rộn với kinh doanh, tiệc tùng. Ở nhà, cô cũng chỉ lên mạng chát chít hay thăm thú blog người nọ người kia. Vì thế, cứ ở cơ quan cho tiện.

 

Nhiều cô gái khác kể rằng, ở cơ quan buổi tối cũng có người phải làm việc và họ ở lại đến lúc chẳng còn ai nữa mới về. Bạn bè ai rủ đi cà phê, xem phim thì đi rồi lại... về cơ quan nghỉ ngơi.

 

Hương kể, cô túc trực ở cơ quan nhiều đến nỗi hễ ai có việc cần không kịp tới làm cũng nhờ cô. Ăn cùng đồng nghiệp ngày ba bữa, các cô có những nhóm riêng để "sinh hoạt": nhóm cùng bàn chuyện mua sắm làm đẹp, thời trang, nhóm "tám" chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình, nhóm chơi game, nhóm cà phê, sưu tầm quán ăn ngon... Thư giãn thì họ dùng luôn nhạc, phim, truyện... sẵn trên mạng.

 

Cô nào cũng có chăn chiếu gối, gương lược, bàn chải đánh răng, khăn mặt, thậm chí khăn tắm, xà bông, dầu gội, thìa đĩa... đầy đủ trong hộc bàn.

 

Khi đồng nghiệp hỏi bao giờ chấm dứt cảnh sống dật dờ lấy công sở là nhà, Trang, một người bạn trong nhóm "độc thân vui tính" của Hương, cười: "Chắc là khi nào có người yêu thì mọi người mới... ít thấy mặt em ở cơ quan hơn". Nhiều người đùa, nếu Trang yêu một anh chàng cùng cơ quan thì chuyện đó chưa chắc.

 

Dường như có một khoảng trống trong những cô gái hiện đại, năng động thời nay. Các cô không có nhu cầu chia sẻ cuộc sống, vui buồn công việc cũng như thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình, bố mẹ.

 

Nhịp điệu cuộc sống mỗi ngày một nhanh và áp lực công việc khiến nhiều nàng không còn nghĩ đến những thú vui của phụ nữ như nấu ăn, trang trí nhà cửa, tập thể dục... Nhiều người cho rằng, con gái thời nay lười và đoảng hơn cũng vì thế.

 

Mẹ Huyền, một cô gái "không thích về nhà" buồn bã nói: "Thấy con gái hôm nào cũng thật khuya mới về nhà, chỉ để ngủ rồi lại đi suốt, đến cuối tuần có khi cũng không được nghỉ, thương lắm".

 

Huyền cho biết, nhóm "độc thân công sở" của cô, ai cũng thành thạo trong công việc chuyên môn nhưng nói đến nấu nướng, thu vén việc nhà thì chịu. "Không biết sau này có gia đình riêng thì tính sao", Huyền tâm sự. Nhiều bạn gái trẻ "đốt" thời gian ở công sở cũng cùng chung nỗi lo ngầm ấy với cô.

 

Theo Thanh Niên