Di thư gửi con gái

(Dân trí) - Con gái yêu quý. Qua 10 sinh nhật nữa con có thể tìm thấy ba rồi...

Mỗi lần chơi trốn tìm, ba đều nhanh chóng bị con tìm thấy. Nhưng lần này ba quyết định trốn lâu, rất lâu. Con đừng nên vội tìm kiếm, đợi đến khi con 14 tuổi (còn những 10 lần ăn bánh ga tô nữa nhé!), hãy hỏi mẹ, ba đã trốn ở đâu có được không?

 
Di thư gửi con gái  - 1


Ba trốn lâu như vậy có lẽ con sẽ rất nhớ, phải vậy không? Tuy nhiên ba không thể tùy tiện xuất hiện bởi như vậy ba sẽ thua con mất.

 

Nếu như con nhớ ba, ba sẽ làm ảo thuật xuất hiện trước con. Vì là ảo thuật nên không phải là con người thật sự của ba xuất hiện, đó chưa hề phạm qui nên ba chưa tính bị thua. Cách làm ảo thuật của ba chính là nhân lúc con đang say sưa trong giấc ngủ ngon và xuất hiện trong những giấc mơ.

 

Nhưng khi con vẽ ba, dù có đẹp hay không, nếu con nhận thấy đó là ba thì đó chính là ba. Khi con ngắm ảnh của ba, ba cũng sẽ nhìn trộm lại con từ trong bức ảnh đó…

 

Trong xóm có một bạn ngốc, không phải do bẩm sinh, vốn dĩ lúc 5 tuổi bạn bị ngộ độc khí than, may mắn sống sót. Còn ba ngủ cùng bạn trong căn phòng hôm đó đã ra đi mãi mãi. Từ đó dù vui hay buồn, bạn chỉ biết cười một cách ngây ngô, bởi não bộ đã bị tổn thương.

 

Bạn ngốc có một người mẹ xinh đẹp và cô em gái đáng yêu, bạn ngốc hỏi mẹ, ba đi đâu rồi, mẹ cho biết: Ba mất rồi, ba chính là những ngôi sao trên trời đang nhìn chúng ta. Mỗi tối bạn ngốc nằm trong thảm cỏ trong vườn nhìn lên những ngôi sao, vừa nhìn vừa cười một cách ngốc nghếch.

 

Khi bạn ngốc 11 tuổi, người mẹ thương yêu cũng ra đi vì bệnh thận, trước khi mất mẹ dặn dò bạn chăm sóc tốt cho em gái, khi đó em gái ngốc mới 6 tuổi. Bạn ngốc chỉ biết cười ngây ngô, mỗi tối vẫn nhìn lên những vì sao, ngốc nói sao trên trời nhiều hơn một ngôi vì trên đó có thêm mẹ của ngốc, đang tỏa sáng bên cạnh ba.

 

Dưới sự giúp đỡ của những người tốt bụng, bạn ngốc mở một hàng ăn nhỏ đơn giản làm bánh cách trường em gái không xa.

 

Khi ở nhà ngốc chưa từng dám bước vào phòng em gái, bởi em gái không thích bạn, em gái buồn vì mình có người anh trai ngốc nghếch. Bạn ngốc rất thích ngồi trước cửa phòng xem em gái học, mỗi khi bị em gái phát hiện, cậu giống như đứa trẻ bị phát hiện làm việc gì sai trái, nhanh chóng trốn mất rồi tự cười một mình, không ai biết đó là nụ cười vì hạnh phúc hay vì bị tổn tương.

 

Hãy nhớ, ba luôn bên cạnh con.

 

Con đã là đứa con gái lớn 4 tuổi của ba, mong con thay ba chăm sóc hiếu thuận với ông bà, mẹ con, để xem con có làm tốt hơn ba hay không. Làm thế nào cho thật tốt? Mẹ sẽ nói cho con biết.

 

Ba nghĩ rằng lần này chúng ta chơi trò trốn tìm lâu như vậy, ông bà nội và mẹ con có khi cũng không nhìn thấy ba, họ nhất định sẽ khóc. Khóc trộm là phạm qui, là thất bại. Khi họ khóc trộm con hãy đùa nghịch để họ cười nhé, nếu không khi bị thua khi chơi, họ sẽ khóc nhiều hơn đấy.

 

Có được không con yêu? Để xem con thi đấu lợi hại đến đâu hay là ba giỏi hơn con. Con đã chuẩn bị xong chưa? Cuộc thi bắt đầu nhé!

 

Hạnh Phúc

Theo xl