Đau đớn hành trình người cha ung thư tìm gia đình cho con trai 4 tuổi

(Dân trí) - Một người cha đơn thân 40 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối quyết định dùng những ngày cuối cùng của cuộc đời để tìm gia đình mới cho con.

Dù thời gian sắp hết nhưng Nick Rose vẫn nỗ lực tìm kiếm gia đình nhận nuôi Logan
Dù thời gian sắp hết nhưng Nick Rose vẫn nỗ lực tìm kiếm gia đình nhận nuôi Logan

Nick Rose đến từ Devon, Anh đã chiến đấu với căn bệnh ung thư xương một thời gian dài, tuy nhiên giờ đây, các tế bào ung thư đã lây từ xương ra đến phổi. Biết không còn nhiều thời gian, người cha đơn thân quyết định dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình để tìm một gia đình mới cho con trai 4 tuổi.

Nick tận hưởng Giáng Sinh cuối cùng bên con
Nick tận hưởng Giáng Sinh cuối cùng bên con

“Không có gì được ưu tiên trước cậu bé Logan. Tất cả mọi thứ giống như một trò đùa, thậm chí cả căn bệnh ung thư. Cậu ấy là một người đàn ông tốt”, Aaron Crompton - một người bạn thân chia sẻ về Nick.

Người bạn thân tiết lộ Nick đã cố gắng sống càng lâu càng tốt để có thể ở bên con trai tuy nhiên khi phải dừng hóa trị do một khối u bị nhiễm trùng, người cha đơn thân đã dũng cảm tìm một gia đình muốn nhận con nuôi rồi sắp xếp cho Logan đến đó ở. Người đàn ông 40 tuổi thậm chí còn liên lạc với luật sư để bàn về đám tang và tài sản sau khi qua đời.

Hiện tại, Logan đã được một gia đình ở Torquay nhận nuôi
Hiện tại, Logan đã được một gia đình ở Torquay nhận nuôi

Mặc dù mới sống ở Foxhole được khoảng 3 năm nhưng Nick rất được mọi người ở đây yêu mến. Những người bạn cho biết thời gian đầu khi bị bệnh Nick đã rất cố gắng vượt qua thậm chí còn nói đùa về căn bệnh của mình. Chỉ đến bây giờ khi tình hình tiến triển xấu Nick mới thấy đã đến lúc phải tìm một gia đình mới cho con. "Tôi đang cố gắng gây quỹ nhiều hết mức có thể để giúp Nick. Anh ấy là một người tuyệt vời, người cha tuyệt vời đối với Logan. Mọi người đều biết và yêu mến anh ấy. Rất nhiều người sẽ nhớ đến Nick", Amy - em gái của Compton chia sẻ.

Trà Xanh
Theo Dailymail