Đàn ông thật kỳ quặc!

(Dân trí) - Cánh mày râu luôn phàn nàn rằng phụ nữ thật phức tạp và rất khó hiểu. Nhưng đôi khi chính họ lại làm cho phụ nữ có cảm giác các anh cũng không hề đơn giản, làm cho không ít bà vợ phải đau đầu.

Chị lên cơ quan than thở với đồng nghiệp: Anh ấy dạo này về nhà hay dán mắt vào mấy tờ báo người đẹp rồi khen cô này có bộ váy đẹp, cô kia có cách ăn mặc quyến rũ. Nhiều hôm trong bữa cơm, anh cứ kể mãi về cô đồng nghiệp mới vào công ty có cách ăn mặc rất hay, màu sắc rất ưa nhìn, rằng anh chưa nhìn thấy ai mặc váy đẹp như thế. Anh khen cô ta như “đem luồng sinh khí mới về phòng”… rồi cười tủm một mình.

 

Chị thấy anh rất khó hiểu. Chị chợt nhìn lại mình bao lâu nay chị không hề có bộ quần áo nào mới, hợp thời trang. Quay đi quẩn lại cũng chỉ mấy bộ quần áo may tự thủa nào. Chị nghĩ có lẽ anh thích cách ăn vận của mấy cô gái đó. Anh đang bật đèn xanh cho chị chăng?

 

Chị nhờ cô bạn thân đi mua mấy bộ quần áo hợp thời trang như mấy cô gái anh ngưỡng mộ vẫn hay mặc. Chiều nay trên đường trở về nhà, chị nghĩ đến sự ngỡ ngàng và niềm vui của anh, nghĩ đến giây phút anh ngồi lặng ngắm chị mà vui thầm trong bụng. Ai ngờ vừa thấy chị, anh hỏi một câu làm chị tái hết cả mặt: “Ai dạy em cái kiểu ăn mặc thế này đấy?”. Anh buông tờ báo đang đọc và trở về phòng. Chị như bếp than hồng bị gáo nước lạnh dập tắt hết niềm vui. Chị vào phòng khóc dấm dứt thắc mắc đàn ông sao mâu thuẫn thế!

 

Hôm nay, hai vợ chồng xem tivi thấy anh cứ tấm tắc khen cô này có vòng eo lý tưởng, cô kia có dáng hình đẹp, cân đối. Giật mình nhìn lại bản thân, kể từ sau khi sinh chị ngày càng đẫy đà. Từ vòng 1 đến vòng 2, vòng 3 đều to ra trông thấy. Ba bố con còn đặt cho chị cái biệt danh là: “Thùng phi di động” nữa. Nỗi buồn thoáng hiện lên ánh mắt của chị. Chiều lòng anh chị quyết tâm đi đến câu lạc bộ thể dụng thẩm mỹ, lập ra chế độ ăn kiêng, quyết tâm thon thả trở lại cho bằng được…

 

Từ ngày chị tham gia lớp học thể dục thẩm mỹ hôm nào cả nhà cũng phải ăn cơm muộn. Có hôm chị bận ngồi chờ hấp tóc nên cho cả nhà ăn mỳ tôm. Mấy đứa trẻ kêu la oai oái vì đã quen được mẹ nấu món ngon. Anh thì không chịu được cái nóng ruột cồn cào của mỳ tôm. Thấy chị dạo này chăm chú làm đẹp, việc nhà lại không chu đáo như trước nữa anh sinh nghi. Có lần anh đánh tiếng xa gần xem chị phản ứng thế nào. Ai ngờ vừa nói được một câu chị đã òa khóc nức nở làm anh thấy bối rối: “Chẳng phải anh thích mẫu người phụ nữ thon thả là gì?”. Anh bật cười ha hả: “Em ngốc lắm, cô bé ạ” rồi không giải thích gì thêm làm chị càng thấy đàn ông thật khó hiểu.

 

Trong người đàn ông có một núi những mâu thuẫn, họ có thể khen một phụ nữ hút thuốc lá, nhuộm tóc xanh đỏ là “sành điệu” nhưng không ai muốn vợ mình phì phèo điếu thuốc, càng không muốn vợ mình tóc xanh tóc đỏ cho hợp mốt. Người đàn ông có thể khen cô này cô kia thân hình quyến rũ, dáng đi đẹp nhưng không một ông chồng nào muốn vợ mình ăn uống kham khổ để giảm đi vài ba cân. Người đàn ông có thể khen cô này cô kia ăn mặc hấp dẫn, khen đôi chân dài là “ngon mắt” nhưng không ai muốn vợ mình ăn mặc hở hang “gợi cảm” trên đường phố…

 

Trong mắt người đàn ông, vợ mình là một dạng phụ nữ đặc biệt không thể đem ra so sánh với bất kỳ người nào khác. Với họ, một người vợ đẹp và đáng yêu là một người vợ hiền dịu, đảm đang. Người phụ nữ ấy chu đáo với chồng, quan tâm đến các con, lo toan vun vén cho hạnh phú gia đình. Như thế, cho dù vợ anh ta có hơi đen một chút, hơi đẫy đà một chút thậm chí hơi lùn một chút thì trong mắt họ vợ mình vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, không ai sánh nổi.

 

Lan Tường