Đàn ông không xu dính túi dễ trở nên hèn kém

Chào anh! Đọc bài viết của anh tôi thực sự thấy thương cảm cho anh và tội nghiệp, đáng thương cả cho vợ anh. Quả thật, vì đồng tiền chị ấy đã có những hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến thiếu cả tự trọng đối với chính bản thân chị ấy.

Là người vợ, tôi cũng quản lý chuyện chi tiêu của chồng nhưng quan điểm của tôi khác. Đàn ông thường không giữ được tiền lâu trong túi nên vợ quản lý là điều tất yếu. Có điều vợ anh chưa nhận ra rằng sự quản lý chặt chẽ của chị ấy có thể làm cho chồng mình trở nên hèn kém khi ra ngoài xã hội mà trong túi chỉ vài xu dính túi.

 

Có lẽ anh nên tạo 1 tình huống của chính bản thân (hoặc chỉ cho chị ấy thấy hoàn cảnh của 1 người khác) rằng đàn ông trong túi không có tiền sẽ trở nên hèn kém thế nào. Chỉ khi chị ấy thấy chồng mình đi cùng người khác mà không được tôn trọng vì luôn chờ người khác trả tiền thì chị ấy mới nhận ra được cái sai của bản thân.

 

Anh nên để chị đọc những tâm sự của anh, những lời góp ý của mọi người về nỗi niềm của anh sau bài viết này để có thể hi vọng chị nhận ra 1 chân lý nào đó. Còn nếu tất cả mọi cố gắng của anh để cải thiện tình hình không ổn, anh nên nghĩ đến điều anh muốn khi khả năng anh không thể chịu đựng được và trong anh hết tình yêu thương.

 

Chúc anh luôn sáng suốt và tìm lại được cho mình "một người đàn ông" theo đúng nghĩa của nó.

 

K.Giao