Đàn ông đôi khi thật bướng bỉnh!

(Dân trí) - Phần lớn thời gian họ xứng đáng với danh hiệu “người hùng”, “phái mạnh”, “trụ cột gia đình”, “bờ vai cho phụ nữ” v.v. nhưng có những khi lại bướng bỉnh đến khó chiều chẳng khác gì trẻ con khiến chị em không tránh khỏi bực mình.

Đàn ông đôi khi thật bướng bỉnh! - 1
 
Không chịu đi khám khi bị ốm

 

Đàn ông nói chung không thích bác sĩ. Họ luôn muốn làm chủ tất cả, và làm chủ cơ thể của chính mình là một lẽ đương nhiên. Không có lý gì họ chịu đến gặp bác sĩ, để rồi cái quyền làm chủ ấy rơi vào tay kẻ chỉ khác họ duy nhất một điều: Chiếc áo blu trắng.

 

Đàn ông đúng là như vậy đấy, họ tự quyết định mình có khỏe hay không. Có lẽ họ chỉ chấp nhận “hạ mình” đến gặp bác sĩ khi chuyện đã thực sự nghiêm trọng.

 

Không đi shopping dù cần quần áo mới

 

 Bởi thông thường thì chàng sẽ chẳng bao giờ chịu nhận là mình cần thêm quần áo. Với chàng, chỉ cần có thể nhét mình vào chiếc quần không thủng to đến mức “lộ hàng” là đã rất “ok”. Cũng đừng nói với chàng rằng “đồ anh mặc đã lỗi mốt”, vì một anh chàng có thể sẵn sàng gắn bó với một kiểu trang phục duy nhất trong suốt cuộc đời bất kể các xu hướng thời trang có thay đổi luôn xoành xoạch.

 

Đàn ông ghét shopping đến mức cực đoan (đa số). Chỉ rất ít trong số họ yêu thích “bộ môn” này. Nếu không may đồng hành với người bạn đời thuộc phía “cực đoan”, cách tốt nhất là bạn… vứt dần quần áo cũ của anh ấy đi cho đến khi anh ấy không còn gì có thể quấn lên người ngoại trừ cái khăn tắm. Khi ấy có thể anh ấy sẽ đi mua sắm cùng với bạn.

 

Trầm ngâm sau giờ làm

 

Phụ nữ có thể không thích nhìn thấy người đàn ông của mình có những lúc lặng im rất lâu, song hãy tin đó là cách chàng xả stress. Khác xa với phụ nữ, lấy shopping làm thú vui, buôn chuyện với bạn bè để giải tỏa… đàn ông chỉ cần chơi games hoặc yên tĩnh một mình khi căng thẳng.

 

Bạn có thể không nhìn thấy chàng cả ngày, bạn mong chàng sẽ xuất hiện hoặc gọi điện cho bạn ngay, nhưng đáp lại, chàng như “chui” mất xuống lỗ nào vậy. Đừng giận dỗi, hãy cho chàng thời gian xua đuổi những đám mây u ám, rồi chàng sẽ lại đứng trước bạn rạng rỡ như ánh mặt trời.  

 

Gọi điện, gửi mail, tán tỉnh nhưng quyết không hẹn hò

 

Ấy là bởi chàng vẫn đang còn “đấu tranh tư tưởng”, vì một cảm giác bất an, vì thấy bạn hơi “cao” sợ chàng không với tới, vì nghĩ mình thiếu kinh nghiệm, chàng không biết phải nói gì hay làm gì để tiến thêm bước nữa... Cũng không loại trừ khả năng chàng đã kết hôn hoặc có ràng buộc khác, chàng tán tỉnh bạn do cám dỗ, nhưng không còn “tự do” để đến với bạn.

 

Bạn đã bao giờ hỏi chàng về vợ, hay bạn gái chàng (nếu có) chưa? Một lời ướm hỏi sẽ rất cần thiết trong trường hợp này, bởi đó là cách tốt nhất để thúc đẩy chuyện hai người.

 

Nếu mọi thứ không rõ ràng, bạn sẽ không hiểu cái gì đang tồn tại giữa bạn và chàng, vì sao chàng làm mọi việc để thu hút sự chú ý nhưng không có ý định hẹn hò với bạn. Và nếu chàng thú nhận mình đã “có nơi có chốn”, bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

 

Huyền Anh

Theo Ivillage