Đã là họa thì khó tránh

(Dân trí) - Chị vẫn đang rất tự hào về gia đình mình, mọi người đều công nhận như thế, có vậy em mới đến xin chị bí kíp đúng không?

 
Đã là họa thì khó tránh - 1


Cũng chẳng có nguyên tắc chung nào đặc biệt, những điều cơ bản có lẽ mẹ đã chỉ bảo em rồi, và sau này sớm muộn em cũng sẽ nhận ra chỉ có tình cảm bố mẹ dành cho con cái mới vô bờ bến và vô tư không suy tính thôi, còn lại thì đều phải cân nhắc. Bởi tình yêu đôi lứa gắn kết hai người với nhau bằng một sợi dây cảm xúc, mà cảm xúc thì...

 

Chị biết, các cuộc hôn nhân ở thời đại này đều xuất phát từ tình yêu, chẳng ai ép buộc ai. Yêu thì vui lắm, khi yêu thì như niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa, cảm xúc dâng trào, kỷ niệm đầy rẫy, hờn, ghen, xấu hổ và cả ngàn cảm xúc khác.

 

Em yêu tha thiết, chị cũng thế, em được yêu mãnh liệt, chị cũng chẳng kém gì nhưng thời gian đã cho chị sự chiêm nghiệm rằng không nói trước được điều gì. Từng nghe câu: “Đã là “phúc” thì không phải là “họa”, mà đã là”họa” thì e rằng khó tránh”. Chi bằng hãy cẩn trọng và chuẩn bị tinh thần từ trước để không bị suy sụp.

 

Trước vợ chồng chị cũng tếu táo pha trò, nhưng càng ngày anh ấy càng “mô phạm” chững chạc, nghiêm khắc đến rợn người. Chị tâm sự với bạn, nó cười: “Thôi thì giờ bác ấy “đức cao vọng trọng” rồi không còn thời gian mà lấc cấc nữa, mình cũng phải sửa sang đi cho phù hợp với bản lĩnh “mệnh phụ phu nhân”.

 

Rồi đến những tin nhắn đã không còn chữ “X” ở cuối, chúng cộc lốc và vô cảm, ban đầu chị hẫng hụt ghê gớm nhưng mãi rồi cũng phải đe mình “Thôi đừng màu mè, nhiễu sự”. Dù sao chị cũng thấy lo lắng cho sự khác khác của chồng, tuy nhiên vẫn giữ bình tâm, không ghen bóng ghen gió.

 

Và quan trọng, chị luôn cố gắng sống thật độc lập về mọi mặt, để ngầm chứng tỏ cho bạn đời thấy giá trị của vợ, mong anh ấy biết nếu người khác có dã tâm chen ngang vào, anh ấy sẽ được gì, mất gì.

 

Sự đời chẳng ai lường trước được, không ai dám nói mạnh miệng cả. Có biết bao kẻ thứ ba chỉ cần chồng người khác thôi, họ chẳng cần gì khác kể cả danh dự, tiền bạc. Với những kẻ “bạo phổi” ấy thì dù chị em mình có cao tay đến đâu, thâu tóm tài sản tiền bạc đến cỡ nào thì cũng chẳng thể “đem giấy mà bọc lửa”, nếu chồng không “vững tay chèo” trước những lời đường mật, lả lướt của đối phương. Nếu ngày buồn đó đến, có nên sống chết giành giật lại người từng là của mình không? Giữ thế nào được người nhất quyết ra đi?

 

Chị thấy, khi hai người chia tay người phụ nữ được quyền nuôi con hầu như không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào từ phía chồng. Kêu lên cho cả thế giới và cả con mình biết bố nó tệ thế nào thì ích gì, chỉ tổ khiến lòng mình thêm nặng trĩu. Thực sự là một bà mẹ đơn thân không hề dễ dàng nếu không có sự chuẩn bị từ trước.

 

Có lẽ em đang thầm càu nhàu chị là đang hạnh phúc lại đi nói chuyện xui xẻo, sống đề phòng nhau thế thì khổ quá, là vợ chồng ai lại quỹ đen, quỹ đỏ… nhưng em ơi, chị thì lại nghĩ ngược lại, nhờ việc lo xa và cẩn trọng dự phòng những chuyện “gở miệng” mà hiện tại mình mới đang có sự yên ổn và hạnh phúc đấy chứ!

 

Chúc em và các bạn đã, đang, hoặc sắp lấy chồng luôn độc lập, vững tin và bình an hạnh phúc.

 

Mai Hương