Công nghệ đánh ghen thời @

Cạo đầu bôi vôi - mốt đánh ghen cổ xưa ấy nay không còn thịnh mà được thay thế bằng 1001 chiêu bài đầy chất công nghệ cao của "hoạn thư thời @", trong đó có phu nhân của các sếp.

Ngày nào sau giờ cơm tối, điện thoại di động của anh Hòa, phó tổng một công ty xây dựng ở Hà Nội cũng rung lên vì tin nhắn. Mỗi lần như vậy, anh lại chạy sang phòng làm việc bấm máy gọi, rồi thì thầm to nhỏ đến cả tiếng đồng hồ.

 

Lúc đầu nghe chồng giải thích bàn chuyện làm ăn với sếp, chị Mai còn tin. Nhưng chuyện cứ lặp lại nhiều lần như vậy, chị không thể không nghi ngờ.

 

Chẳng có bằng chứng để "bắt lọn", Mai âm thầm theo dõi thái độ và cách cư xử của chồng. Một lần, nhân lúc Hòa có việc chạy ra ngoài quên không mang điện thoại, cũng vừa lúc "người kia" nhắn tin sang. Chớp ngay cơ hội, chị vội mở ra xem, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 con số 392. Không muốn mang tiếng vi phạm thế giới riêng của chồng, chị vội ghi lại số máy rồi xóa mẩu tin nhắn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Thế nhưng đêm ấy chị trằn trọc mãi không ngủ được, con số 392 cứ ong ong trong đầu. Đây là con số gì, phải chăng chồng mình đang dính vào chuyện phạm pháp, hay đây chỉ là mã số ký hiệu của những người yêu nhau? Không có lời giải đáp, chị sang phòng làm việc bật máy tính và đem thắc mắc này lên hỏi một số người bạn trên diễn đàn. Qua những người bạn IT, chị mới vỡ ra rằng 392 là 3 con số nằm trên bảng chữ cái của điện thoại, mang hàm ý "Em yêu anh", mà những đôi trai gái thường dành cho nhau trong những hoàn cảnh tế nhị.

 

35 tuổi có lẻ, lần đầu tiên trong đời chị hiểu thế nào là "tình yêu thời @". Té ra lâu nay, chồng chị đang ngấm ngầm quan hệ với một cô gái trẻ nào đó ngay trước mắt mà chị không hề biết. Đã thế, họ yêu nhau kiểu công nghệ cao thì chị cũng có cách xử sự theo kiểu hiện đại. Sáng sớm hôm sau, chị lên cơ quan thật sớm, mua một chiếc thẻ điện thoại rồi nhắn vào số máy tình địch với nội dung: "293 - anh nhớ em - đây là số điện thoại mới của anh Hòa".

 

Như bắt được tín hiệu, lập tức đầu dây bên kia nhắn lại: "Đêm qua sao anh không gọi cho em. Em rất nhớ anh". Chị kiên trì đáp: "Anh vừa họp xong chúng ta gặp nhau một lát nhé. Tại quán...". Phía kia đáp lại: "Không ở quán cũ à. Ok. 15 phút nữa em có mặt".

 

Mọi việc đã rõ, Mai chẳng cần đến chỗ hẹn. Những chứng cứ này đủ để chồng chị bỏ thói quen "đêm đêm nói chuyện công việc với sếp".

 

"Mình không muốn làm to chuyện lên vì cô bé ấy chuẩn bị lấy chồng. Hơn nữa, tình cảm giữa hai người vẫn chưa tiến triển đến mức sâu đậm", chị Mai tâm sự.

 

Chuyện đánh ghen của chị Mai xem ra khá hiệu quả nhưng vẫn chưa cao thủ bằng trường hợp của Hương - phu nhân một vị phó tổng có tiếng trong làng viễn thông. Tuy không sắc nước hương trời cũng thuộc hàng hoa khôi, trình độ học vấn cũng thuộc kiểu "phụ nữ hiếm". Vậy mà dạo này ông xã cứ như người mất hồn, ngày nào cũng báo bận họp không về ăn cơm chiều. Bằng linh cảm, Hương xác định, chồng đang có mối quan hệ ngoài luồng. Sau nhiều ngày lén kiểm tra điện thoại của chồng, cuối cùng, chị xác định được chủ nhân số máy mà anh dành nhiều giờ để gọi nhất.

 

Để tránh gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến công việc của chồng, Hương nhờ một người bạn gái làm ở công ty truyền thông để xác minh. Ngày cuối tuần khi các nhân viên đã đi ăn trưa, văn phòng vắng người, Hương dùng chính số máy tổng đài của cơ quan bạn để gọi cho tình địch. Sau 3 hồi chuông, tiếng cô gái phía đầu dây bên kia nhấc máy.

 

Bằng giọng nhẹ nhàng của một nhân viên trực tổng đài, chị Hương thông báo: "Xin lỗi có phải là chủ nhân số thuê bao 09..., chúc mừng chị đã nhận được giải thưởng của chương trình. Mời chị mang chứng minh thư và một số giấy tờ cần thiết đến địa chỉ số... để nhận giải thưởng". Phía đầu dây bên kia chẳng chút nghi ngờ, hẹn 15 phút sau có mặt.

 

Chẳng cần mất nhiều thời gian, chị Hương có toàn bộ địa chỉ quê quán, ngày tháng năm sinh, kèm theo bản photo chứng minh thư của tình địch. Tất cả những giấy tờ này chị cho vào một phong bì đề tên công ty chị, rồi bỏ vào cặp của chồng. Chẳng biết phản ứng của chồng chị thế nào khi nhận được chiếc phong bì, nhưng kể từ hôm ấy, tình trạng nhắn tin chấm dứt. Anh chồng cũng toàn tâm toàn ý hơn khi ở nhà với vợ con. Chị Hương được thể khoe: "Nghệ thuật cả đấy, vừa hiệu quả mà lại không tốn kém".

 

Lâu nay, khi đề cập đến chuyện giữ chồng trong cơn lốc chân dài, các bà, các chị thường rỉ tai nhau một chiêu đánh ghen khá nổi tiếng của Bích Thủy, phu nhân một vị phó tổng giám đốc có tiếng ở Hà Nội.

 

Chồng Thủy làm các công việc liên quan đến kỹ thuật nên chị chẳng chút nghi ngờ khi thấy đêm nào cũng thấy chàng ngồi bên máy tính. Cho đến một lần, chị tỉnh dậy lúc 12h đêm và thấy anh xã đang gục đầu trên bàn ngủ. Chị liếc vào hộp thư quên chưa đóng ở máy tính mới vỡ ra rằng, anh xã không phải thức đêm để làm việc mà chat và viết thư tình. Chị lần ra địa chỉ có một số cô gái đủ mọi lứa tuổi thường xuyên tán tỉnh, hẹn hò với anh. Rồi quyết định dùng chiêu đánh ghen qua mạng. Chị lập cho mình một địa chỉ email và vào vai đại gia viết thư làm quen.

 

Khi các cô bắt đầu thân thiện, chị kể rằng có anh bạn làm phó tổng giám đốc công ty lớn (tức chồng chị) có bà vợ “Hoạn Thư" đánh ghen số một với các chiêu như mướn giang hồ rạch mặt, cạo đầu với các em trẻ. Thậm chí, bà vợ ghê gớm này còn sẵn sàng dùng chiêu bắt cóc con, tố giác với chồng về mối quan hệ của bất kể bà "sồn sồn" nào có quan hệ nhăng nhít với chồng.

 

Sau hai tuần liên tiếp đưa ra đòn phủ đầu này, qua vai trò "đại gia kết bạn", Thủy nhận thấy mấy mối tình qua mạng của chồng bắt đầu e dè. Còn ông xã cũng bớt ngồi máy tính hằng đêm. "Với kiểu đánh ghen "cạo đầu bôi vôi" theo lối hiện đại này, thú thật, mình nghe còn sởn gai ốc nói chi mấy cô gái trẻ", Bích Thủy thú nhận.

 

 Theo Giadinh.net