Búp non đáng yêu

Con trai, những ngày mẹ vắng nhà

(Dân trí) - Mẹ đi xa mới biết Khánh chat nhanh như gió, type dấu tiếng Việt chen tiếng Anh đoàng hoàng. Mẹ không cầm lòng được thốt lên khen “con chat nhanh hơn cả bố đấy” thì thấy reply ngay “cảm ơn mẹ”.

Đây là chuyện tường thuật trực tiếp của cô Khánh - Thái từ nhà:

 

1. Thái (4 tuổi)

 

1.1. Bố Thái xuống đường gặp khách, Thái chạy sang phòng ông hỏi bố đâu, sang phòng bà hỏi bố đâu, xong ra phòng khách bảo: “Sao cứ bỏ con mà đi như thế này?”

 

1.2. Thái vào nhà tắm nghịch nước đánh vỡ 2 cái cốc, bà phát hiện hỏi ai làm vỡ, Thái bảo cốc tự rơi. Bà bảo không phải, cốc không tự rơi được. Thái bảo Khánh làm rơi, bà bảo phải nói thật. Thái bảo “cháu xin lỗi bà”. (cùng lắm thì xin lỗi, mất gì)
 
Con trai, những ngày mẹ vắng nhà - 1

 

2. Khánh (7 tuổi)

 

2.1. Khánh vừa xem phim gì không biết, ra tường thuật với bố là “sau đó ông ấy cởi xe trong quần áo”.

 

2.2. Khánh hỏi bà có biết Marie Curie là ai không, bà trả lời là nhà nữ khoa học về Hóa. Khánh bổ sung bà ấy biết đọc từ khi 2 tuổi biết viết từ 4 tuổi. Hỏi nó biết nhà khoa học nào nữa, tưởng nó nói vài ông vu vơ là xong, nào ngờ nó làm cho 1 tràng: Những nhà khoa học ngỗ nghịch từ bé có:..., những nhà khoa học yêu thích thám hiểm có:..., nhà khoa học chiến thắng khó khăn là:..., nhà khoa học luôn đội sổ là:... Mà mỗi danh sách phải 7,8 chú toàn tên tây tên tàu ặc ặc. Xong hỏi nó thế nếu Khánh là nhà khoa học thì sẽ thuộc loại nào, nó bảo có lẽ là chiến thắng khó khăn. Bố nó hỏi thế bây giờ con đang có khó khăn gì?

 

Đến cuối bữa thì bắt đầu ọe, cô bảo nó “tao biết rồi mày sẽ là nhà khoa học hồi bé hay ọe”.

 

2.3. Trời ơi bi giờ ngại đối diện với nó lắm, chiều qua đưa nó đi học tiếng Anh nó hỏi “dơi nhìn được trong bóng đêm nhờ sóng siêu âm hả cô?”. Hôm nay ăn cơm nó hỏi “ai là em trai của thần Dớt?”, “mèo chỉ biết kêu meo thì làm sao biểu hiện được tình cảm?”

 

2.4. Khánh hỏi mẹ Marco Polo có phải thằng nói phét không, mẹ bảo người Ý bảo ông ấy vậy, mẹ không biết. Khánh bảo mẹ có biết quyển sách Polo viết khi từ Trung Quốc trở về tên là gì không. Mẹ bảo tao không biết, “chuyến du hành đến Trung hoa gì đấy”. Nó bảo không phải, đó là quyển “Đông phương kiến văn” - mẹ hỏi lại thì (hình như) đó là tên quyển ấy theo cách gọi của bọn Tàu.

 

Thực sự là quá mệt đi :))
 

Mẹ Khánh - Thái

 

Bạn có những tình cảm yêu thương viết tặng thiên thần nhỏ bé của mình, hãy cùng chia sẻ trên góc “Mẹ yêu con” nhé. Bài viết được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

Địa chỉ nhận bài: tygt@dantri.com.vn. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu, tiêu đề email (subject) ghi “Gửi góc Mẹ yêu con”.