Chuyện vợ chồng đùa

Không hẹn mà hai bà sui cùng đến thăm vợ chồng Tuấn - Lan một lúc. Buổi chiều, Tuấn đón con trai đang học mẫu giáo về trước, Lan tan sở còn ghé vào siêu thị mua ít thức ăn nên hơn một giờ sau mới về.

 
Chuyện vợ chồng đùa - 1


Tuấn ra đón vợ, miệng cười, hỏi:

 

- Bộ đi... dụ trai hay sao mà về trễ vậy em?

 

Lan trả lời tỉnh bơ:

 

- Trai trong siêu thị cũng có, nhưng toàn là quá đát.

 

Hai bà sui tròn mắt nhìn nhau, ngơ ngác.

 

Tỉnh bơ trước ánh mắt dò xét của bà nội, bà ngoại, hai vợ chồng bá cổ nhau ríu rít vào trong gian bếp chật hẹp, cùng cười giỡn khi tắm cho cậu con trai, đấm vào lưng nhau thùm thụp rồi la hét om sòm...

 

Nhưng, chỉ một lát sau, tiếng Tuấn vang lên khi đang dọn bàn ăn:

 

- Úi trời, rau mà xào nát như thế này thì chỉ có nước cho heo ăn.

 

Giọng Lan từ trong bếp vang ra gắt gỏng:

 

- Ai không ăn thì tôi ăn, tôi là heo!

 

Rồi hai vợ chồng to tiếng qua lại với nhau, khiến căn nhà nhỏ ồn ào như cái chợ. Bà ngoại quát bắt con gái phải im ngay; bà nội lừ mắt, nghiến răng nhìn con trai. Tuấn cười khì khì:

 

- Không có gì đâu mẹ, tụi con đùa đó mà.

 

Lan cũng cười tươi:

 

- Chuyện thường ngày ở nhà này mà, hơi đâu mà bà nội, bà ngoại lo cho mệt.

 

Chín giờ tối, hai bà đang nằm xem tivi thì điện thoại reng. Tuấn bắt máy, giọng reo vang mừng rỡ:

 

- Trời, vợ bé yêu dấu. Bộ giờ này nhớ anh ngủ không được sao gọi qua đây vậy?

 

Hai bà cụ đồng loạt bật dậy, nhìn chằm chằm kẻ đang tí tởn với chiếc điện thoại. Tuấn vẫn bi bô:

 

- Thôi, vậy em gặp chị cả đi nha. Thử xin cho anh qua bển tối nay coi chị ấy chịu không.

 

Điện thoại trao qua cho Lan, hai bà lại càng căng thẳng. Bà ngoại nhìn bà nội bằng ánh mắt đầy oán trách, bà nội nhìn con dâu với cái nhìn ái ngại.

 

Lan vẫn điềm nhiên nói chuyện qua điện thoại, nào là hôm nay có bà nội, bà ngoại đến chơi, không cho mượn Tuấn được, bữa khác vậy nghen; nào là, phận làm bé mà lớn lệnh quá, ngày mai nhớ mang thịt quay, bánh hỏi với một con gà qua đây chào hỏi má chồng...

 

Đến mức đó thì bà nội hết chịu nổi, đập tay xuống bàn cái rầm, ly nước tưng lên, lật nghiêng đổ hết. Bà ngoại, cũng không lau dọn khắc phục hậu quả, mà bước đến gần con gái, một tay bịt miệng con, một tay giựt cái điện thoại... Hai cha con Tuấn đang xem tivi, chưng hửng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lan cũng ngạc nhiên không kém:

 

- Con đang nói chuyện với nhỏ bạn thân mà!

 

Bà nội, bà ngoại cùng hằm hằm ngồi phịch xuống ghế salon, ra lệnh:

 

- Vợ chồng bây ra đây biểu coi.

 

Và, bài giảng bắt đầu. Nào là không được đùa giỡn kiểu ấy, chuyện vợ chồng là chuyện quan trọng cả đời, không thể đem ra bỡn cợt, nhất là trước mặt con trẻ. Tất cả những câu ấy không chỉ khiến người lớn hiểu lầm mà con trẻ cũng bị ảnh hưởng. Rằng hai cụ góp ý lần này là lần cuối, ngày mai hai cụ về quê ngay, sau đó sẽ điện thoại lên điều tra qua thằng cháu, nếu vẫn còn tái diễn, hai cụ sẽ từ mặt cả hai vợ chồng.

 

Cả hai vợ chồng im thin thít biết lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không ý tứ. Đùa quá trớn cũng mất duyên.

 

Theo Thanh Quý

Hạnh phúc Gia đình