Chuyện tình “trâu già - cỏ non"

Trong tiếng động cơ xe gầm gừ xen lẫn tiếng trống đập chát chúa, Diễm Tuyết 16 tuổi, nữ sinh lớp 10 một trường cấp III ở Q.5, TPHCM cau mày đánh mạnh quả bóng bowling.

“Yeah”, Tuyết nhảy cẫng lên sung sướng và chạy đến ôm hôn người yêu khi đường banh đổ hết mười chai bowling. Người yêu Tuyết, ông Quốc Thanh, 52 tuổi, vòng tay ôm eo và kéo tay Tuyết đi về hướng cầu thang: “Baby, chơi đã rồi thì về nhà anh nhé. Chỗ này ồn ào làm anh nhức đầu quá!”.

 

Tình lệch pha thay đổi theo khẩu vị

 

Đang hứng chí nhưng thấy vẻ mặt cau có của ông bồ già, Tuyết miễn cưỡng gật đầu. Cô ra điều kiện: “Ghé mua kẹo kéo cho em!”. Và họ kéo nhau đi trong ánh mắt tò mò của mọi người. 

 

Ôm trong tay bọc kẹo, Tuyết dấm dẳng bước lên chiếc BMW màu đen. Chiếc xe vừa lao ra hướng ngoại thành, trận khẩu chiến giữa “trâu già” và “cỏ non” bắt đầu bùng nổ dữ dội.

 

Tuyết gào lên: “Nhà ông có gì thú vị mà bắt tôi về hoài. Ông cụ ơi, ông cụ, tôi chịu hết nổi rồi”. Ngay lập tức, chiếc xe tấp vào lề. Thanh mở cửa xe, đuổi Tuyết xuống. Mối tình giữa họ xem như kết thúc.

 

Ông Quốc Thanh và cô bé Diễm Tuyết chỉ là một trong rất nhiều cặp “trâu già - cỏ non” thời hiện đại.

 

Nếu thường xuyên lên chơi ở những khu trung tâm thương mại sang trọng, hẳn bạn sẽ bắt gặp hình ảnh người đàn ông trung niên mặc áo vest khoác tay một cô bé trong đồng phục váy trắng áo xanh thật tình tứ.

 

Ngày nay có gì khác ngày xưa?

 

“Trâu già” trước đây thường chuộng những cô gái ở tầm 20-25 tuổi và đa phần là sinh viên. Thế nhưng giờ đây “khẩu vị “ của họ đã thay đổi. Họ chuyển hướng sang những “cỏ non” khoảng 16-18 tuổi, thậm chí là 15. 

 

Sự thay đổi “khẩu vị” này bị tác động bởi nhiều yếu tố. Khi bị bạn bè chất vấn về chuyện quen em Tuyết “con nít”, ông Thanh nói: “Các em nhí thường chưa qua tay ai hoặc có nhưng ít. Do đó, quan hệ với các em đảm bảo an toàn hơn”.

 

Một nguyên nhân khác là nhu cầu của các “cỏ non” này không mang nhiều toan tính như những cô gái trưởng thành và từng trải trong nhiều cuộc tình. Việc rũ bỏ họ sẽ không quá khó khăn.

 

Ngoài ra, theo các chuyên gia tâm lý, khuynh hướng chuộng “cỏ non” vị thành niên một phần xuất phát từ khát khao ngày trẻ của các “trâu già”. Có thể khi còn trẻ, mong muốn yêu những cô gái trẻ đẹp của họ chưa được đáp ứng. 

 

Vì vậy, khi đến tuổi trung niên, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, họ bắt đầu chú ý đến những cô gái mới lớn. Họ thích vẻ nũng nịu, hay vòi vĩnh của các cô bé này và chọn các cô bé làm tình nhân như một cách bù đắp.

 

Song song đó, một số teen ngày nay cũng đổi “gu” chọn đối tượng. Trước kia, họ chỉ thích quen những anh trẻ tuổi, có xế nổ xịn. Ngày nay, họ lại thích những đại gia lớn tuổi, có ô-tô, biệt thự…

 

Khi chấp nhận cặp với những “trâu già”, các nhu cầu hạng sang của “cỏ non” như được đưa đón bằng ô tô, đi mua sắm ở những trung tâm thương mại lớn, bước chân vào thế giới giải trí cao cấp… đều được thỏa mãn. 

 

Tuy nhiên, không  phải “cỏ non” nào cũng quen “trâu già” vì tiền. Có những cô gái tuổi teen sinh trưởng trong những gia đình giàu có, đi học bằng xe hơi nhưng vẫn thích quen các “chú” hơn là bạn cùng trang lứa.

 

Nguyên nhân là họ muốn thoát khỏi hình ảnh trẻ con trong mắt gia đình. Xưng hô anh - em thay vì  chú -cháu, các cô bé cảm thấy mình được đối xử như một phụ nữ trưởng thành.

 

Không chỉ vậy, về đẳng cấp chiều chuộng và hiểu tâm lý phái nữ, các “trâu già” hơn hẳn những cậu nhóc choai choai. Quen với họ, các cô bé đều sung sướng vì được nâng như nâng trứng.

 

Khi nhu cầu của mỗi bên đều được đáp ứng, mối quan hệ sẽ hình thành một cách tất yếu. Tuy nhiên, “tình yêu” này có lâu dài được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

 

Bi hài với chuyện tình lệch pha

 

Do tuổi tác và hoàn cảnh sống khác biệt, “trâu già” và “cỏ non” chỉ vui vẻ được lúc đầu. Thời gian yêu nhau càng lâu, những khác biệt càng bộc lộ khiến họ chán ghét nhau, như câu chuyện của cô bé Diễm Tuyết và ông Quốc Thanh. 

 

Vẫn còn ở tuổi teen, Diễm Tuyết thích đến những nơi náo nhiệt. Thế nhưng, ông Thanh chỉ thích uống cà phê ở nơi yên tĩnh hoặc về nhà tâm sự. Tuyết thích những trò lãng mạn trẻ con nhưng ông Thanh lại phát ngấy với chúng.

 

Có lần, Tuyết than với bạn: “Ông già của tớ chỉ được mỗi cái tiền là mạnh. Hôm nọ, tớ vòi ông ấy cõng tớ một vòng quanh nhà. Thế mà ông xua tay bảo: Baby muốn gì anh cũng chiều nhưng đừng bắt anh cõng. Anh chồn chân mỏi gối lắm rồi. Nghe phát chán!”.

 

Cặp “trâu già - cỏ non” Anh Khoa và Bảo Châu lại gặp vấn đề khác. Tròm trèm năm mươi tuổi, ông Khoa chẳng mặn mà với trò tung hê tình yêu cho thiên hạ biết. Ngược lại, Bảo Châu thích khoe hình trên blog. 

 

“Con bé gửi hình chúng tôi lên mạng, gửi thiệp flash đầy quả tim. Nhìn chúng, tôi sượng cả người. Gia đình, đối tác biết được tôi còn gì thể diện. Thế mà nó mãi, cô ta vẫn khoe hình khắp nơi”.

 

“Rồi từ ngày biết tôi sủng ái, cô ta vòi vĩnh ngày một nhiều làm tôi phát bệnh. Tôi chia tay luôn cho đỡ phiền phức”, ông Khoa tâm sự với một người bạn nhậu. 

 

Hậu quả cả hai đều lãnh

 

Ngay từ khi bắt đầu, cả “trâu già” lẫn “cỏ non” đều xác định mối quan hệ giữa họ không xác định lâu dài. Vì vậy, đôi bên đều tranh thủ thực hiện mục đích của mình. “Trâu già” cố hết sức “ăn bánh” cho bõ công “trả tiền”. Ngược lại, “cỏ non” cũng cố vòi vĩnh càng nhiều càng tốt. 

 

Các “trâu già” thường chủ quan cho rằng mình không hề thiệt thòi trong tình yêu lệch pha này. Tiền chẳng là gì so với những giây phút họ vui vẻ bên tình nhân nhỏ bé. 

 

Tuy nhiên, một vài “trâu già” lại thích “cỏ non” vị thành niên. Nếu bị kiện ra toà, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nên, mới có chuyện ông Hữu Hào, 53 tuổi, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại Q.6, TPHCM, phải ngậm bồ hòn làm ngọt “nạp” cho cô bồ gần 16 tuổi của mình 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng suốt nửa năm.

 

Ông Hào và “em bé” yêu nhau được 6 tháng. Ông Hào đã chán chê nên tìm cách tránh mặt. “Em bé” chẳng vừa, gửi cho ông những tấm ảnh mát mẻ của hai người và đe dọa tố cáo. Để êm xuôi, ông Hào phải “nuôi” bồ cũ mỗi tháng cho đến khi em tìm được “trâu già” khác. 

 

Về phía “cỏ non”, hậu quả có thể không thấy liền nhưng lại ảnh hưởng rất lâu dài. Sau khi kết thúc với “trâu già”, họ thường quan niệm mình chẳng còn gì để mất.

 

Do suy nghĩ này, các cô bé trượt dài vào những cám dỗ và dễ dãi trong quan hệ với người khác giới. Tình yêu chân chính và hạnh phúc gia đình sẽ trở thành điều xa xỉ.

 

Để con mình không vướng vào những mối quan hệ thiếu lành mạnh trên, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian chia sẻ và tâm sự với các con về tình yêu chân chính.

 

Hãy giáo dục cho con gái hiểu rằng tiền bạc là thứ mình có thể tự kiếm được! Vì vậy, đừng đánh đổi hạnh phúc tương lai bằng những nhu cầu vật chất không đáng.

 

 Khi thấy con có biểu hiện thân mật với đàn ông lớn tuổi, bạn nên khéo léo dò hỏi và ngăn chặn trước khi quá muộn.

 

Theo Tiếp thị Gia đình